Vùi dập U.19 Việt Nam, U.19 Thái Lan vô địch Đông Nam Á

04/09/2015 20:55 GMT+7

(TNO) Đội tuyển U.19 Việt Nam tiếp tục lỗi hẹn với ngôi vương Đông Nam Á sau khi để thua 0-6 trước kình địch U.19 Thái Lan trong trận chung kết đầy kịch tính.

U.19 Việt Nam

0:6

kết thúc

U.19 Thái Lan

    Worachit (44', 83')
Suksan (57')
Ritthidet (69')
Anon (87' pen, 90')

(TNO) Đội tuyển U.19 Việt Nam tiếp tục lỗi hẹn với ngôi vương Đông Nam Á sau khi để thua 0-6 trước kình địch U.19 Thái Lan trong trận chung kết đầy kịch tính.

90'+2' 
KẾT THÚC TRẬN. Thắng U.19 Việt Nam 6-0, U.19 Thái Lan vô địch giải U.19 Đông Nam Á 2015   
90' 
 Hiệp 2 có 2 phút đá bù giờ.  
90' 
VÀOOOOOOOOOOOO. 6-0 cho U.19 Thái Lan. Anon lập cú đúp. 
[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 0-6 U.19 THÁI LAN
 
89' 
Trọng Hóa nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan Adisak.   
87' 
VÀOOOOOOOOOOOO. 5-0 cho U.19 Thái Lan. Anon sút 11m chính xác. 

[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 0-5 U.19 THÁI LAN
 
87' 
PENALTY. Trọng tài xác định Trọng Đại đã phạm lỗi với Supachai của Thái Lan.   
83' 
VÀOOOOOOOOOOOO. 4-0 cho U.19 Thái Lan. Worachit sút bóng cận thành rất mạnh.

[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 0-4 U.19 THÁI LAN
 
80' 
NGUY HIỂM. Bóng trúng xà ngang và cột dọc khung thành Thái Lan sau cú sút và đánh đầu của Tấn Tài.   
77' 
NGUY HIỂM. Thủ môn Thanh Tuấn đã ra khỏi khu vực 16m50 và Sansern đã bấm bóng vào khung thành U.19 Việt Nam. Rất may Việt Anh đã đón được bóng và giải vây.   
75' 
Các nhân viên an ninh sân vận động quốc gia Lào đang giải tán đám đông CĐV quá khích của Thái Lan.
CĐV Thái Lan đã bị đuỏi khỏi sân và thu toàn bộ các vật dụng cổ vũ
 
 
 72'
Trên khán đài, CĐV Thái Lan đốt pháo sáng và chống đối lại lực lượng an ninh.
 
69' 
VÀOOOOOOOOOOOO. 3-0 cho U.19 Thái Lan. Ritthidet sút bóng chéo góc hoàn hảo.

[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 0-3 U.19 THÁI LAN
 
67' 
Những pha phản công nhanh của U.19 Thái Lan rất nguy hiểm.   
63' 
BÓNG DỘI XÀ NGANG. Cú sút phạt của Sansern rất kỹ thuật, bóng trúng xà ngang.   
59' 
Hoàng Nam vào thay Tiến Dụng   
57' 
VÀOOOOOOOOOOOO. 2-0 cho U.19 Thái Lan. Suksan kết thúc hoàn hảo sau đường chuyền chọc khe của đồng đội.

[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 0-2 U.19 THÁI LAN
 
56' 
Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Hai đội ăn miếng trả miếng.   
54' 
NGUY HIỂM. Một qua treo bóng vào trong, thủ môn Thái Lan phải đẩy bóng ra, bóng đã leo lên xà ngang Thái Lan ra ngoài.   
54' 
Quang Hải vào thay Hồ Minh Dĩ   
53' 
Một pha đi bóng qua hàng loạt cầu thủ của Tiến Linh đã bị chặn đứng bởi pha phạm lỗi của hậu vệ Thái Lan.   
50' 
U.19 Việt Nam đẩy cao đội hình.   
46' 
HIỆP 2 BẮT ĐẦU.   
45'+1 
KẾT THÚC HIỆP 1. U.19 Thái Lan tạm dẫn U.19 Việt Nam 1-0. 
 
45' 
Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.   
44' 
VÀOOOOOOOOOOOO. 1-0 cho U.19 Thái Lan. Worachit sút xa, bóng chạm chân Việt Anh đổi hướng.
[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 0-2 U.19 THÁI LAN
 
42' 
Thủ môn Thanh Tuấn đã chơi rất chắc chắn, những pha ra vào của anh rất hợp lý.   
38' 
Jakkit vào sân thay cho Wisarut.   
37' 
NGUY HIỂM. Thủ môn Thanh Tuấn phải đấm bóng sau một cú sút xa khá căng của Sansern.   
36' 
Tiến Linh vào thay Lâm Thuận. Tiến Linh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 cho U.19 Việt Nam với 3 bàn thắng.   
31' 
Các cầu thủ U.19 Thái Lan có kỹ thuật khá tốt.
 
27' 
NGUY HIỂM. Ritthidet khống chế bóng tinh tế và tung cú sút khá căng, bóng đi chệch cột dọc U.19 Việt Nam trong gang tấc.   
25' 
U.19 Thái Lan đang tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành của thủ môn Thanh Tuấn.   
22' 
Ở trận tranh hạng 3 diễn ra vài giờ trước, chủ nhà U.19 Lào đã vượt qua U.19 Malaysia với tỷ số 3-2 trong loạt sút luân lưu sau 90 phút chính thức hòa nhau 1-1.   
17' 
Tiền đạo Hà Đức Chinh của U.19 Việt Nam và đội trưởng Worachit của Thái Lan đang là 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải với 4 pha lập công.   THÔNG TIN
12' 
U.19 Việt Nam đang chơi ép sân.
 
7' 
Một màu đỏ rực trên khán đài sân vận động quốc gia Lào.
 
 
6' 
U.19 Việt Nam đã lấy lại thế trận.   
3' 
Những phút đầu tiên Thái Lan đang chơi nhanh và tạm ép sân.
 
19 giờ 
HIỆP 1 BẮT ĐẦU. U.19 Thái Lan giao bóng trước.   
 18 giờ 52
Hai đội đang ra sân làm lễ chào cờ và hát quốc ca.
U.19 Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ, còn Thái Lan là toàn xanh (dương).
 
18 giờ 50 
U.19 Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới ở giải này.U.19 Việt Nam góp mặt ở chung kết với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được 14 bàn thắng và chưa để thủng lưới.
U.19 Thái Lan là đội có hàng công mạnh nhất giải. U.19 Thái Lan toàn thắng trước khi vào chung kết, với 23 bàn thắng và 2 bàn thua.
 
 18 giờ 32
U.19 Thái Lan khởi động trong tiếng hò reo, cổ vũ của CĐV Thái
 
 
 18 giờ 30
U.19 Việt Nam đang khởi động

Ảnh: Đỗ Hải 
 
 18 giờ 25

U.19 Việt Nam: Thanh Tuấn; Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Duy Khánh, Minh Di, Lâm Thuận, Đức Chinh. 

U.19 Thái Lan: Chakhon Philakhlang; Arthit Kansangwet, Suksan Mungpao, Sansern Limwatthana, Ritthidet Phensawat, Srayut Sompim, Wisarut Imura, Saringkan Promsupa, Meechok Marhasaranukun, Worachit Kanitsribumphen, Anon Amornlertsak
 ĐỘI HÌNH RA SÂN
 18 giờ
CĐV Việt Nam tràn ngập trên khắp khán đài sân vận động quốc gia Lào.

 
 
17 giờ
2 giờ trước khi trận chung kết bắt đầu
 

Lâm Thuận (20) đột phá tỏ rõ khát khao cùng U.19 VN chiến thắng - Ảnh: Đỗ Hải
Lâm Thuận (20) đột phá tỏ rõ khát khao cùng U.19 VN chiến thắng - Ảnh: Đỗ Hải
Chưa hết “run” sau trận bán kết với Lào nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn phát biểu đầy khoan khoái: “Kể từ đầu giải, chưa đêm nào tôi ngủ ngon như đêm sau chiến thắng đội chủ nhà. Các cầu thủ của tôi chưa bao giờ được tập luyện hay cọ xát giữa một “sân khấu” đông khán giả đến như thế nên thoạt tiên họ đã bị choáng ngợp. Nhưng điều kỳ diệu đã đến. Giờ chúng tôi đã có mặt ở trận cuối cùng của giải. Mục tiêu đặt ra coi như đã thực hiện xong nên tâm lý cầu thủ dễ chịu vô cùng. Chúng tôi sẽ tìm cách đánh bại Thái Lan một cách thuyết phục nhất”.
Ông Tuấn đánh giá rất cao U.19 Thái Lan nhưng không đặt đội của mình ở chiếu dưới, thậm chí còn khẳng định đối thủ cũng có đầy điểm yếu. “Nếu đặt lên bàn cân, tương quan lực lượng và sức mạnh của đôi bên là 50 - 50. Chúng tôi cũng vẫn có những khiếm khuyết cần phải sửa chữa, những vị trí cần phải củng cố nhưng tôi vẫn tự tin cho rằng, U.19 Việt Nam (VN) có những miếng đánh “tủ” mà Thái Lan không thể lường được.
Thái Lan sẽ rất khó đá nếu vấp phải đối thủ chơi rát, chịu khó áp sát. Trận chung kết sẽ là cuộc đấu cân não giữa đội ghi nhiều bàn nhất giải (Thái Lan ghi 23 bàn) với đội có hàng phòng thủ tốt nhất giải (VN chưa lọt bàn nào). Tất cả các yếu tố đó đủ làm nên tính hấp dẫn và gay cấn của trận đấu”, ông Tuấn bày tỏ.
Trong khi đó, trao đổi với giới truyền thông, HLV Anuruck Srikerd của U.19 Thái Lan cũng khẳng định quyết tâm sẽ tìm mọi cách quật ngã VN.
Ông ca ngợi các cầu thủ của mình không chỉ đồng đều về thể hình mà còn sở hữu một lối đá hiện đại không kém gì đội tuyển lớn với kỹ thuật khéo léo, tư duy chiến thuật đầy sáng tạo và nền tảng thể lực sung mãn.
Đơn cử là ở trận bán kết thắng Malaysia với tỷ số 5-0, U.19 Thái Lan ghi tới 4 bàn thắng chỉ trong 9 phút. Ông Anuruck tự tin phát biểu, sự sắc bén của các tiền đạo như Worachit, Rithidat và độ tinh nhạy của các tiền vệ Suksan, Adisak, Jankrit, Supachai... sẽ không để chức vô địch rơi vào tay U.19 VN.
Tất cả những tuyên bố hùng hồn của hai đội mạnh nhất giải hứa hẹn một trận chung kết đầy lửa!
Lịch sử cân bằng
Trong khuôn khổ giải U.19 Đông Nam Á, VN và Thái Lan đã 5 lần chạm trán nhau với kết quả mỗi đội thắng được 1 trận, còn lại là 3 trận hòa. Thái Lan thắng VN 2-1 tại vòng bảng năm 2006, còn ở giải năm 2013 tại Indonesia, U.19 VN đã thắng 3-2 nhờ cú đúp của Văn Toàn và pha lập công của Công Phượng. U.19 Thái Lan từng 2 lần vô địch năm 2009, năm 2011, còn U.19 VN mới chỉ 1 lần lên ngôi vô địch vào năm 2007. (Thành Quang)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.