Vượt qua bệnh tật để thi đấu

18/01/2010 10:48 GMT+7

Ở V-League 2009, Được Em thường được bố trí thi đấu như một tiền đạo mỗi khi CS.Đồng Tháp cần phải chơi với một trung vệ ngoại. Nhưng Được Em chỉ mang lại nỗi thất vọng cho ban huấn luyện CS.Đồng Tháp. Tuy nhiên, khi biết rõ tiền đạo này đang mang căn bệnh đau bao tử, hễ chạy là lại có cảm giác đau nhói, buồn nôn, mọi người mới hiểu và cảm thông cho Được Em nhiều hơn.

Được Em (trái) bị căn bệnh đau bao tử hành hạ ở mùa giải 2009 - Ảnh: B.D

Ở V-League 2009, Được Em thường được bố trí thi đấu như một tiền đạo mỗi khi CS.Đồng Tháp cần phải chơi với một trung vệ ngoại. Nhưng Được Em chỉ mang lại nỗi thất vọng cho ban huấn luyện CS.Đồng Tháp. Tuy nhiên, khi biết rõ tiền đạo này đang mang căn bệnh đau bao tử, hễ chạy là lại có cảm giác đau nhói, buồn nôn, mọi người mới hiểu và cảm thông cho Được Em nhiều hơn.

Được Em cho biết căn bệnh đau bao tử đã hành hạ anh rất nhiều trong thời gian qua. Khó chịu ở chỗ mỗi lần cố sức chạy, cảm giác buồn nôn lại xuất hiện. Đây lại là một trong những loại bệnh rất khó chữa khỏi hẳn nên dù cũng đã chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn chưa hết. Có những lúc nản chí tiền đạo này muốn bỏ luôn bóng đá. Vì cứ mỗi lần ra sân không thể chạy hết sức lại bị khán giả hiểu lầm và chê trách.

Đến giải tập huấn Navibank Cup vừa qua, Được Em đã có thể vượt qua chính mình. Nhờ kiên trì tập luyện, chống lại bệnh tật nên Được Em đang dần thi đấu ngày một tốt lên. Được Em hy vọng V-League 2010 sẽ là mùa bóng giúp anh lấy lại được hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.