Xin đừng quay lưng với đội bóng

07/08/2010 09:03 GMT+7

Sau trận thua tệ hại của CS. Đồng Tháp trước ĐT.LA, trên diễn đàn của Hội CĐV Đồng Tháp, nhiều thành viên đã bày tỏ sự giận dữ. Tuy nhiên, khi nỗi giận qua đi nhiều người đã lắng lòng lại để thông cảm với đội nhà bởi dù sao đội mới chỉ thua trận đầu tiên trên sân nhà.

Các CĐV Đồng Tháp luôn muốn các cầu thủ nhà thi đấu trung thực - Ảnh: B.Dương

Sau trận thua tệ hại của CS. Đồng Tháp trước ĐT.LA, trên diễn đàn của Hội CĐV Đồng Tháp, nhiều thành viên đã bày tỏ sự giận dữ. Tuy nhiên, khi nỗi giận qua đi nhiều người đã lắng lòng lại để thông cảm với đội nhà bởi dù sao đội mới chỉ thua trận đầu tiên trên sân nhà.

Chị Diễm, vợ của tiền vệ Văn Nghĩa, là người được nhiều CĐV Đồng Tháp yêu mến. Mỗi khi CS.Đồng Tháp thi đấu trên sân nhà hoặc ở các sân lân cận, chị Diễm không bao giờ bỏ sót. Sau thất bại của CS.Đồng Tháp trước ĐT.LA, chị Diễm đã gửi lá thư đến Hội CĐV để bày tỏ cảm xúc của mình:

“Giận thì giận mà thương thì thương! Cảm ơn câu nói chí tình, vì tình yêu của các bạn. Hôm ấy tôi đã khóc, khóc ngay tại sân Cao Lãnh, khóc vì một tình yêu như vậy. Bữa cơm chiều sau bao nhiêu ngày xa nhau của vợ chồng tôi không còn ngọt ngào như bao bữa cơm trước đó, những bữa cơm sau mỗi trận thắng của đội nhà. Cả hai nhìn nhau và thở dài”.

“Mười  ngày sau khi sinh con, tôi đã đến sân xem bóng đá. Ai cũng bảo tôi gan vì non ngày non tháng. Nhưng thật sự tôi đâu có gan, tôi chỉ có trái tim và tình yêu thôi! Hôm ấy tim tôi như thắt lại sau mỗi bàn thua của Đồng Tháp. Và tôi bật khóc khi nghe một khán giả nói như cố tình nói vào mặt mình: “Tụi này nó coi thường khán giả, tụi nó bán độ”. Tôi đã bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Thật buồn, hơn ai hết chúng tôi rất cần một chiến thắng. Trên con đường chinh chiến để kiếm tìm chiến thắng, vì màu cờ sắc áo, xa gia đình, xa vợ con, chắc chắn không sung sướng gì khi nghe những lời nói đó”.

Cảm ơn những tấm lòng và sự cảm thông của những CĐV nhiệt thành, vẫn còn dành tình yêu cho đội bóng sau trận thua hôm ấy. Dẫu biết rằng chúng ta không thuận lợi nhiều thứ, dẫu phải di chuyển 15 tiếng từ Gia Lai về Cao Lãnh bằng xe, dẫu phải ra sân tập ngay buổi chiều sau khi vừa xuống xe. Cho đến tận ngày thi đấu anh em không có được một buổi nghỉ ngơi, không được ăn một bữa cơm với những người thân yêu nhất, nhưng cũng phải xin lỗi các bạn. Chỉ xin các bạn đừng quay lưng với đội bóng thân yêu và đừng lạnh lùng cay nghiệt với chúng tôi, những người thân của anh em cầu thủ!”.

Di Linh (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.