Xuân Thành Hà Tĩnh tắt dần hy vọng

27/04/2010 23:57 GMT+7

Được đầu tư rất lớn đến 17 tỉ đồng - một con số trong mơ cho nhiều đội hạng nhì - bằng việc tậu về nhiều ngôi sao từng chơi cho đội V-League Thanh Hóa năm rồi như Nguyễn Thanh Dũng, Lê Xuân Hợp, Hồ Hà Đức, Bùi Văn Quyết hay thủ môn Bùi Văn Học của Thể Công cũ, tiền vệ Đoàn Hoàng Sơn của ĐTLA trước đây, tiền vệ Nguyễn Tân Thịnh của SLNA và nhất là tiền vệ một thời nổi đình nổi đám Lê Quốc Vượng với giá 5 tỉ đồng, những tưởng Xuân Thành Hà Tĩnh sẽ là ứng cử viên sáng giá cho việc thăng hạng.

Quốc Vượng nỗ lực vẫn không cứu nổi thất bại của Xuân Thành Hà Tĩnh - Ảnh: Ngô Nguyễn

Được đầu tư rất lớn đến 17 tỉ đồng - một con số trong mơ cho nhiều đội hạng nhì - bằng việc tậu về nhiều ngôi sao từng chơi cho đội V-League Thanh Hóa năm rồi như Nguyễn Thanh Dũng, Lê Xuân Hợp, Hồ Hà Đức, Bùi Văn Quyết hay thủ môn Bùi Văn Học của Thể Công cũ, tiền vệ Đoàn Hoàng Sơn của ĐTLA trước đây, tiền vệ Nguyễn Tân Thịnh của SLNA và nhất là tiền vệ một thời nổi đình nổi đám Lê Quốc Vượng với giá 5 tỉ đồng, những tưởng Xuân Thành Hà Tĩnh sẽ là ứng cử viên sáng giá cho việc thăng hạng.

Ngay HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ cũng rất tự tin tuyên bố đội của ông với lực lượng hùng hậu đặt mục tiêu sẽ lên chơi hạng nhất ngay mùa sau. Thế nhưng sau 2 trận ở bảng A giải hạng nhì, Xuân Thành Hà Tĩnh thua cả 2 trận.

Nếu trận đầu thua Hòa Phát V&V thì chiều qua đội của tướng Sỹ lại thua Megastar United 0-2 ngay trên sân nhà, đứng chót bảng. Do bảng A chỉ lấy đội đầu bảng vào bán kết tranh quyền thăng hạng và đội nhì bảng phải trông chờ vào vé vớt rất khó nên việc thua cả 2 trận khiến Xuân Thành Hà Tĩnh tắt dần hy vọng đua tranh.

Trong khi đó ở bảng C, 2 đội Nguyễn Hoàng Kiên Giang và Dược Sài Gòn lại tiếp tục thắng trước Ngói Đồng Tâm và Tôn Phương Nam nên chia nhau 2 vị trí nhất, nhì.

M.Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.