Tường thuật
Ngày Lạch Tray chật cứng khán giả, Xuân Trường và Fagan đã có những bàn thắng rất đẹp, nhưng ngôi sao lớn nhất đáng tiếc lại là mặt sân quá tồi khiến 4 cầu thủ buộc phải bị thay ra trên cáng vì chấn thương.
Chỉ sau 18 phút, HAGL nhận hung tin khi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bị đau và phải khiêng cáng khẩn rời sân vì bị đau vì không kịp nhảy tránh trong một pha tranh chấp. Anh rất đau đớn, liên tục vỗ tay xuống đất để báo thay ra.
Đó chỉ là một trong những pha nằm sân ở trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL, nơi chỉ riêng trong hiệp 1 đã có đến 3 sự thay đổi người kể thêm Đình Bảo (Hải Phòng, thay bằng Cảnh Dương), Tăng Tiến (HAGL, Đức Lương).
Cộng thêm Trịnh Văn Lợi của Hải Phòng rời sân ở phút 60 theo phương song song mặt đất, trận đấu có đến 4 sự thay đổi người bắt buộc, đều liên quan đến cái cổ chân và mặt sân.
Trên sân Lạch Tray không còn một chỗ trống, trận đấu đáng lý là bữa đại tiệc của bóng đá với rất nhiều ngôi sao đáng tiếc lại diễn ra trên sân khấu quá tồi, với mặt sân lởm chởm.
Nhìn vào những mảng cỏ loang lổ, khiến thánh địa Lạch Tray được nhiều CĐV không kìm được than thở gọi là “thán địa”.
Dễ hiểu, tại mặt cỏ khiến bóng thường xuyên xóc nảy kể cả ở những đường chuyền sệt ấy, cả Hải Phòng và HAGL đều gặp rất nhiều khó khăn trong những pha xử lý kỹ thuật.
Điều này khiến hiệp 1 trận đấu không có quá nhiều pha bóng hay, hấp dẫn như kỳ vọng. Ở một số tình huống Hải Phòng có cơ hội, thủ môn Lê Văn Trường đã luôn xử lý chính xác.
Tuy nhiên, đầu hiệp 2 HAGL bất ngờ để thua bàn từ một quả phát bóng rất mạnh của thủ môn Đặng Văn Lâm. Chân sút Andre Fagan đã tận dụng thoáng mất tập trung của hàng thủ phố Núi để lẻn xuống và dễ dàng ghi bàn trong tình huống đối mặt.
Sau bàn thắng này, trận đấu sôi động hơn hẳn. Đặc biệt sau khi HLV Dương Minh Ninh tung vào sân chân sút ngoại Rimario để tiếp thêm hỏa lực cho hàng công.
Ngay lập tức chân sút người Jamaica tạo ra đột biến khi cướp được bóng, vượt qua Đặng Văn Lâm nhưng sút trúng người Hoàng Dương.
Phút 83, pha phối hợp rất đẹp mắt của bộ ba Xuân Trường - Công Phượng đã đưa bóng rất vừa tầm cho Văn Toàn, đáng tiếc ở thế đối mặt anh đánh bại Đặng Văn Lâm nhưng không thể vượt qua cột dọc.
Nhưng các CĐV HAGL không phải đợi lâu. Sau tình huống Văn Toàn té ngã vì pha phạm lỗi của cầu thủ Hải Phòng, trên chấm đá phạt tầm 20m, Xuân Trường đã đá phạt tuyệt đẹp quân bình tỷ số 1-1 ở phút 86.
Trận “derby Quảng Đà” trên sân Hòa Xuân giữa Quảng Nam và SHB.Đà Nẵng đã kết thúc với chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Sau bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Đinh Thanh Trung (phút 21), Hà Đức Chinh đã chớp được cơ hội sau sai lầm của hàng thủ đội khách để gỡ hòa 1-1 ở phút 57. Đến phút 90+4, Diogo sút phạt đẳng cấp ấn định cuộc lội ngược dòng nghẹt thở cho SHB.Đà Nẵng.
Trên sân Cần Thơ, Moses ghi bàn phút 67, sau đó Oseni đã lập cú đúp trong các phút 90+1 và 90+4, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội.