Ý chí thép - tinh thần thép

09/12/2010 23:24 GMT+7

Tôi không biết chính xác từ bao giờ, các tuyển thủ của chúng ta luyện được bộ thần kinh thép. Vì lúc trước bóng đá Việt Nam bị gán cho nhận xét “thường dễ dàng buông xuôi” trước những nghịch cảnh khó khăn, hễ thua là thua luôn, còn thắng bàn thì mau chóng bị gỡ bàn.

Tôi không biết chính xác từ bao giờ, các tuyển thủ của chúng ta luyện được bộ thần kinh thép. Vì lúc trước bóng đá Việt Nam bị gán cho nhận xét “thường dễ dàng buông xuôi” trước những nghịch cảnh khó khăn, hễ thua là thua luôn, còn thắng bàn thì mau chóng bị gỡ bàn.

Có một điều, trong mấy năm gần đây, tuyển Việt Nam như khoác lên mình chiếc áo hoàn toàn khác. Họ như “chiếc lò xo”, khi càng bị nén chặt thì càng bung lên mạnh mẽ, dữ dội.

Còn nhớ hồi AFF Cup 2008, trong trận bán kết lượt về, khi mở tỷ số 1-0 vào lưới chủ nhà Singapore ở phút 74 thì cũng là lúc các cầu thủ của ta kiên trì chịu đựng sức ép liên tục của đối phương trong suốt 16 phút còn lại. Lần này, trong trận “sống mái” cũng với đối thủ khó chịu Singapore để giành chiếc vé bán kết, tuyển Việt Nam lại vào sân với trạng thái tự tin. Bàn thắng của Vũ Phong phút 31 và sau đó là chiếc thẻ đỏ của Trọng Hoàng ở phút 64 cũng chính là lúc tuyển Việt Nam chơi với một tinh thần thép. 9 cầu thủ hợp cùng với thủ thành Tấn Trường đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của 11 cầu thủ Singapore một cách quả cảm.

Ý chí đó, tinh thần đó chính là nét đẹp của bóng đá Việt Nam, là điểm son bên cạnh chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng lên của đội tuyển tại AFF Cup 2010.

Đỗ Minh Hùng
 (Nguyễn Văn Giai, Q.1, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.