Chelsea sa lầy vì hàng công kém cỏi

14/01/2018 19:30 GMT+7

Chơi hơn người 25 phút cuối trận nhưng Chelsea vẫn không thể nào tìm được đường vào khung thành của đội khách Leicester, đành phải chấp nhận tỉ số hòa 0-0 tại Stamford Bridge.

Sau trận hòa Leicester, HLV Antonio Conte thừa nhận “tình trạng mỏi mệt của cầu thủ” bởi lịch thi đấu dày đặc thời gian qua là nguyên nhân số 1 dẫn tới việc Chelsea không có được kết quả tốt.
Dĩ nhiên, việc phải chơi 10 trận trong vòng 1 tháng qua đương nhiên bào mòn thể lực của "The Blues". Nhưng đâu chỉ Chelsea phải đối diện với hoản cảnh này bởi đấy là thực tế mà tất cả các CLB hàng đầu tại Anh đều đã và đang phải trải qua.
Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp có cùng “kịch bản” 0-0 của Chelsea và nó diễn ra ở 3 đấu trường khác nhau: Từ Cúp FA, Cúp Liên đoàn đến Premier League. Bằng chứng cho thấy "The Blues" đang gặp vấn đề lớn ở mặt trận tấn công.
Về mặt tổng thể, Chelsea thể hiện khá ổn trước Leicester, trừ duy nhất 1 chi tiết: ghi bàn. Trong hơn 90 phút ở trận hòa Leicester, Chelsea có tới 17 pha dứt điểm cầu môn, tạo ra 15 cơ hội trong đó có khoảng 5 là tình huống ăn bàn rõ ràng.
Nhưng với một Morata vẫn vô duyên và một Hazard bỗng nhien chơi dưới sức, hàng công Chelsea hoàn toàn bất lực trong việc mở cửa cầu môn của Kasper Schmeichel. Không phải là "The Blues" không có cơ hội. Chính xác là họ không đủ sắc sảo để tận dụng cơ hội mà họ có được.
Trước đó, ở các trận hòa Arsenal 0-0 (lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn) hay hòa Norwich 0-0 ở vòng 3 cúp FA cũng là một Chelsea như thế. Một Chelsea kiểm soát thế trận tốt, chắc chắn ở khâu phòng ngự nhưng quá kém cỏi và thiếu hiệu quả trên hàng công.
Morata bắt đầu có vấn đề tâm lý khi liên tục bỏ lỡ cơ hội Reuters
Năng lực xử lý bóng bằng… chân đáng bị chỉ trích của Morata, tâm lý đang trong giai đoạn bất ổn của Hazard (bởi những thông tin liên quan đến chuyển nhượng) trong bối cảnh Conte thiếu phương án dự phòng cho mặt trận tấn công chính là những lý do khiến hàng công "The Blues" thể hiện một hình ảnh đáng chán những trận qua đồng thời khiến đội bóng sa lầy ở các mặt trận.
Mặt khác, cũng không thể không nhắc tới vấn đề tương lai của Conte (nhiều khả năng sẽ rời Chelsea khi mùa giải này khép lại) cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của đội bóng.
Điều đáng nói là ở chỗ, trong khi Liverpool, Arsenal và 2 đối thủ thành Manchester đều đang rục rịch đón tân binh thì người ta chưa thấy ban lãnh đạo Chelsea tỏ dấu hiệu sẵn sàng mở hầu bao để Conte bổ sung lực lượng trong tháng 1.
Những trận hòa 0-0 cùng phong độ kém cỏi của hàng công, rất có thể, mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình sa sút của "The Blues" trong phần còn lại của mùa giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.