Đội tuyển Pháp: Được mùa tài năng trẻ

28/03/2017 19:05 GMT+7

Sau World Cup tủi hổ trên đất Nam Phi, Laurent Blanc lên thay Domenech và thực hiện ngay ‘cú đấm thép’ dưới sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá Pháp.

Gần 7 năm sau, kế hoạch đó đã bắt đầu thu về trái ngọt, vẫn là những quyết định cứng rắn và không hề nương tay, bóng đá Pháp đang dần lấy lại thể diện tại đấu trường châu Âu và thế giới.
Tưởng rằng vụ bê bối của Karim Benzema và Valbuena cuối năm 2015 một lần nữa khiến Pháp phải lao đao. Nhưng cực kỳ quyết đoán, Didier Deschamps đã loại tiền đạo của Real Madrid ra khỏi vòng chung kết EURO diễn ra ngay tại quê nhà.
Đội hình không thiếu những tài năng như Antoine Griezmann, Dimitri Payet, Paul Pogba, N’Golo Kante đã đưa Pháp tiến thẳng đến trận chung kết sau khi đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Sự vắng mặt của Benzema không những không ảnh hưởng đến hàng công của Les Bleus, trái lại còn giúp Deschamps giới thiệu những gương mặt sáng giá cho tương lai nước nhà.
Pháp rất quyết đoán và tự tin trong việc loại tiền đạo tiếng tăm nhất của mình là nhờ vào cơ sở chắc chắn từ lứa tài năng trẻ kế cận. Nguồn cung dồi dào đến nỗi, Deschamps đang thực sự đau đầu khi loại ai cũng thấy tiếc tại vòng loại World Cup đang diễn ra.
Mbappe là thành viên của đội U.20 vừa được đưa lên đội tuyển quốc gia Pháp AFP
Kylian Mbappe, người vừa có trận ra mắt tuyển Pháp, trở thành cầu thủ trẻ nhất sau 62 năm thi đấu trận đầu tiên cho đoàn quân áo lam. Sao trẻ 18 tuổi của Monaco khiến không ít ông lớn ở châu Âu phải phát cuồng, thậm chí muốn đổ tiền tấn để chiêu mộ. Nhưng họ không nên quá vội vàng, vì nước Pháp hiện tại đâu chỉ có mỗi Mbappe.
Tiemoue Bakayoko, tài năng vừa khiến Chelsea phải chi ra gần 40 triệu bảng để chiêu mộ cũng là người đang chơi rất hay tại Monaco mùa này. Nhưng phải chờ đến khi Paul Pogba chấn thương, Bakayoko mới chớp được thời cơ quý giá để có một suất gọi vào ĐTQG từ Deschamps.
Trong số 23 cái tên được triệu tập cho trận giao hữu với Tây Ban Nha, có đến 9 cầu thủ của Pháp đang thuộc lứa tuổi U.23: Umtiti, Laporte, Kimpembe, Tolisso, Rabiot, Lemar, Dembele, Bakayoko và Mbappe.
Đó là chưa kể đến sự vắng mặt đáng tiếc của Djibril Sidibe và Benjamin Mendy vì chấn thương. Đặc biệt, Kingsley Coman (Bayern Munich) và Anthony Martial (Manchester United) cũng thuộc dạng ‘sao trẻ’ nổi danh ở châu Âu, nhưng vẫn không có vé lọt vào tuyển Pháp lần này.
Martial (11) không được triệu tập trong đợt tập trung này AFP
Danh sách kể trên chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh sống động về đào tạo trẻ mà nền bóng đá Pháp đang vẽ nên. Đầy hiệu quả và hy vọng, vẫn còn 1 năm nữa World Cup mới khởi tranh, chưa biết chừng khi ấy còn những cái tên sáng giá khác sẽ lộ diện.
Cựu HLV Gerard Houllier nhận xét: “Với những gì đang có, Pháp sẽ tạo nên đội hình mạnh nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.” Lời bình này của ông hoàn toàn không phải tâng bốc, bởi ông là người tiếng tăm và rất am hiểu bóng đá Pháp. U.18, U.20 và cả đội tuyển quốc gia Pháp cũng từng được một tay Houllier dìu dắt.
Pháp đã đánh đổi chừng đó thời gian để vực dậy từ đống đổ nát, với quyết tâm và phương pháp đúng đắn, chẳng mấy chốc, các sao mai hứa hẹn của tuyển Pháp sẽ được chắp cánh để bay cao hơn nữa. Nói không chừng, ‘Trường Giang sóng sau xô sóng trước’, đội hình huyền thoại với những Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezequet… năm xưa cũng sớm bị vượt qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.