Ăn theo 'hiện tượng Leicester' ở EURO 2016

05/06/2016 11:53 GMT+7

Các hãng cá cược ở Anh và châu Âu lần đầu tiên nhận kha khá tiền đặt cược từ những người hâm mộ thích phiêu lưu ăn theo hiện tượng CLB Leicester mới vô địch giải Ngoại hạng Anh, khi đặt cược vào các đội bị đánh giá thấp nhất ở EURO sẽ vô địch.

Iceland mặc áo xanh như Leicester, biết đâu làm nên chuyện AFP

Trong những đội bị đánh giá “không có cửa vô địch” thì Xứ Wales và Iceland là 2 đội không thể xem thường. Trang Mail Online cho rằng, hai đội tuyển này có “hoàn cảnh” na ná như CLB Leicester, đó là lần đầu tiên được góp mặt ở một giải đấu lớn, lực lượng cũng không đến nỗi nào và có lối chơi tập thể gắn bó, hoàn toàn có thể gây bất ngờ kiểu như tuyển Hy Lạp vô địch EURO 2004 hay tuyển Đan Mạch… đang đi du lịch bỗng dưng được dự EURO 1992 rồi vô địch luôn.

tin liên quan

Kỳ EURO cuối của 'những ông già gân'
Hơn chục cầu thủ có độ tuổi từ 35 đến 40, vẫn được các HLV triệu tập vào thành phần chính dự EURO sắp tới. Và họ không đến để du lịch, mà đến để chinh phục thử thách.

Những câu chuyện cổ tích này, trước đây chẳng ai có thể nghĩ tới. Tuy nhiên, nay thì nó diễn ra nhiều như câu chuyện CLB Leicester vô địch giải Ngoại hạng Anh chẳng hạn. Cho nên, nhiều người giờ cũng không ngần ngại gì mà không bỏ ra vài euro để cầu may.

Với ngôi sao Gareth Bale trong đội hình, xứ Wales không ngán bất cứ đối thủ nào Reuters

Theo hãng cá cược William Hill (Anh) đánh giá, tuyển Xứ Wales có tỷ lệ cược 66/1 (đặt 1 ăn 66), trong khi Iceland là 80/1. Đội hình tuyển Xứ Wales có những ngôi sao như Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen hay Andy King đủ sức gây bất ngờ. Trong khi với Iceland, đừng có coi được đội bóng xứ băng đảo này dù đội hình chỉ có mỗi tiền vệ Gylfi Sigurdsson là nổi bật nhờ đang chơi cho CLB Tottenham rồi giờ là Swansea. Cũng nên nhớ, Iceland cũng vượt qua vòng loại ngay trước mũi “ông lớn” Hà Lan.

Một thú vị nữa, tuyển Albania được đánh giá thấp nhất với tỷ lệ cược đến 300/1 nhưng cũng nhận không ít người đặt cược. Dĩ nhiên, đặt cược vào cửa tuyển Albania vô địch coi như nắm chắc đến 99% phần thua, thế nhưng biết đâu điều kỳ diệu xảy ra. Tương tự, các đội có tỷ lệ như Thụy Điển 100/1, Romania 150/1 hay như Hungary, Bắc Ireland 250/1… cũng có người đặt cược để cầu may.

Tuyển Albania (trái) được đánh giá thấp nhất với tỷ lệ cược đến 300/1, nhưng cũng nhận không ít người đặt cược AFP

Trong khi đó, William Hill nhận định chủ nhà Pháp là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất với tỷ lệ 3/1. Kế đến là Đức 4/1; Tây Ban Nha 5/1; Anh 8/1; Bỉ 11/1; Ý 18/1 và Bồ Đào Nha là 20/1… Ở cuộc đua Vua phá lưới, tiền đạo tuyển Đức Thomas Muller được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 7/1, kế đến là siêu sao Cristiano Ronaldo 8/1. Các chân sút như Olivier Giroud và Romelu Lukaku có tỷ lệ đến 20/1, còn trung phong trẻ Anthony Martial là 25/1…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.