Hàng chục ngàn cổ động viên đến từ quần đảo Anh đã tề tựu trước sân đấu ở miền tây nam Paris từ rất sớm. Hàng ngàn lít bia được tiêu thụ. Điệp khúc “Don’t take me home” (Đừng đưa tôi về nhà) liên tục vang lên. Những tiếng reo hò vang dội. Không khí ở bên ngoài nhà ga St-Cloud từng bừng chưa từng thấy khi hai đội bóng được đánh giá là “chiếu dưới” lọt vào vòng hai và đối đầu với nhau.
Không khí sôi nổi ban đầu sau đó đã biến thành quá khích, khi nhiều cổ động viên đốt pháo khói, ném chai lon và quậy phá. Cảnh sát Pháp đã buộc phải ra tay khống chế một người xứ Wales quá khích thì trật tự mới được vãn hồi.
Những hình ảnh trước trận xứ Wales và Bắc Ireland sắp diễn ra
Không khí ban đầu rất vui vẻ; trong ảnh là một em bé Bắc Ireland đi xem bóng đá cùng cha mẹ Đỗ Hùng
|
Một gia đình ăn uống trong công viên
|
Dịch vụ vẽ mặt tha hồ "làm ăn"
|
Cảnh sát bắt đầu tăng cường an ninh từ trưa
|
Cảnh sát tuần tra bằng ngựa
|
Người hâm mộ kéo đến mỗi lúc một đông, không khí trở nên căng thẳng
|
Một cổ động viên Xứ Wales leo lên trụ gắn biển chỉ đường
|
Các cổ động viên đi qua, để lại một “bãi chiến trường” Đỗ Hùng
|