Cha của Tevez may mắn thoát chết sau vụ bắt cóc

30/07/2014 09:18 GMT+7

(TNO) Theo Sport Mail, cha của tiền đạo Carlos Tevez vừa trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc diễn ra sáng hôm qua (29.7) ở Argentina. Tuy nhiên, ông đã được thả ra sau 8 giờ sống trong sợ hãi.

(TNO) Theo Sport Mail, cha của tiền đạo Carlos Tevez vừa trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc diễn ra sáng hôm qua (29.7) ở Argentina. Tuy nhiên, ông đã được thả ra sau 8 giờ sống trong sợ hãi.

>> Carlos Tevez đi nghỉ mát để quên World Cup
>> HLV tuyển Argentina vẫn lãng quên Tevez
>> Carlos Tevez mượn Twitter để tìm thú cưng cho con

Cha của Tevez may mắn thoát chết sau vụ bắt cóc
Tevez chắc hẳn đã phải trải qua những giây phút căng thẳng khi cha anh bị bắt cóc - Ảnh: AFP

Trang TN của Argentina cho biết cha của Tevez bị bắt cóc vào tầm 7 giờ sáng ở Moron, một vùng ở phía tây của Buenos Aires. Dù vậy, ông may mắn bình an vô sự trở về sau khi gia đình trả tiền chuộc cho bọn bắt cóc, theo luật sư Gustavo Galasso của gia đình.

Đài truyền hình C5N cho biết cha của Tevez được phóng thích sau khi số tiền chuộc 3000 bảng được gửi đến bọn bắt cóc. Hiện tại, cả gia đình lẫn cảnh sát đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Theo Metro, bọn bắt cóc đã gọi 2 cuộc điện thoại đến nhà nạn nhân và đòi tiền chuộc. Theo đó, lần gọi ban đầu được ghi nhận số tiền chuộc thấp hơn lần thứ 2. Điều này cho thấy bọn bắt cóc không hề biết nạn nhân là ai, mà chỉ đơn thuần biết đó là người ngồi trong một chiếc xe sang trọng.

Tờ La Nacion cho biết của Tevez bị bắt cóc trong lúc đang lái chiếc Volkswagen Vento.

Cũng theo Sport Mail, tiền đạo Carlos Tevez đã được Juventus cho phép rời Ý để trở về quê nhà nhằm theo dõi tình hình nhưng các nguồn tin cho biết anh đã không trở lại Argentina sau khi hay tin cha mình được thả ra.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.