Chia buồn với Sibierski

04/02/2010 08:53 GMT+7

Những ngày này thật nặng nề với gia đình cựu cầu thủ Antoine Sibierski. Cô con gái xinh xắn của họ, Sibylle Sibierski đã qua đời. Xác của Sibylle đã được cảnh sát tìm thấy trong căn hộ của cô tại Altrincham. Theo nhận định ban đầu, Sibylle đã treo cổ tự vẫn.

Những ngày này thật nặng nề với gia đình cựu cầu thủ Antoine Sibierski. Cô con gái xinh xắn của họ, Sibylle Sibierski đã qua đời. Xác của Sibylle đã được cảnh sát tìm thấy trong căn hộ của cô tại Altrincham. Theo nhận định ban đầu, Sibylle đã treo cổ tự vẫn.


Sibylle khi còn những ngày vui vẻ cùng gia đình

Sibylle mới 18 tuổi và rất thông minh. Cô đang nghiên cứu bằng A về tâm lý học, xã hội học, tiếng Pháp và Tây Ban Nha tại trường Cheadle. Sibylle có tính tự lập cao, cô không sống dựa vào tiền của cha vì ngoài việc học, cô còn làm bán thời gian cho hộp đêm, tổ chức sự kiện...

Thế nhưng, chỉ vì một phút nghĩ quẩn, Sibylle đã bỏ lại tương lai, cha mẹ và bạn bè. Theo cảnh sát, hôm Chủ nhật, họ đã bắt Sibylle vì cô bị buộc tội tấn công anh chàng bạn trai, Mohammed. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát thả tự do cho Sibylle vì lỗi này không nghiêm trọng. Nào ai ngờ đó là giây phút cuối cùng trong đời của Sibylle. Sáng thứ hai, Sibierski gọi điện cho con gái nhưng không nhận được tín hiệu phản hồi. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh bèn báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát tiến hành phá cửa căn hộ trị giá 200.000 bảng của Sibylle thì sự đã rồi.

Tất cả các bạn bè của Sibylle đều bị sốc bởi họ cho biết sáng thứ bảy, Sibylle vẫn đẩy lên Facebook những dòng chữ rất yêu đời. Antoine Sibierski, 35 tuổi, đã từng thi đấu hàng trăm trận tại Premier League cho Man City, Newcastle và cả Wigan. Anh từng buồn vì trải qua những trận thua nhưng chưa nỗi buồn nào lớn như lần này.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.