Hà Nội trong đêm vui ngất trời

09/12/2010 10:56 GMT+7

(TNO) Khi tiếng còi kết thúc 96 phút thi đấu hồi hộp đến nghẹt thở giữa Việt Nam - Singapore cất lên tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) cũng là lúc hàng triệu con tim vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Người hâm mộ nườm nượp đổ ra đường ăn mừng chiến thắng đầy kịch tính của thầy trò ông Calisto.

(TNO) Khi tiếng còi kết thúc 96 phút thi đấu hồi hộp đến nghẹt thở giữa Việt Nam - Singapore cất lên tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) cũng là lúc hàng triệu con tim vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Người hâm mộ nườm nượp đổ ra đường ăn mừng chiến thắng đầy kịch tính của thầy trò ông Calisto.


Các CĐV trên khán đài ngất ngây với chiến thắng của đội nhà - Ảnh: Khả Hòa


Đến thầy Calisto khó tính cũng hài lòng - Ảnh: Khả Hòa

Cái không khí giá lạnh dường như cũng không ngăn nổi dòng người đổ ra đường, reo hò, cổ vũ mừng chiến thắng. Mọi ngả đường từ sân Mỹ Đình tỏa ra đều ken kín người và xe, gây tắc nghẽn một đoạn dài.

Cách đó không xa, tuyến đường Cầu Giấy nối liền Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Hàng Bông - Hồ Hoàn Kiếm cũng nườm nượp người xe.


Đường phố Hà Nội người xe, cờ xí ngợp trời - Ảnh: Hà An


Xe nào cũng trở thành phương tiện "chuyên chở" niềm hạnh phúc - Ảnh: Hà An

Tới 22 giờ 30 ngày 8.12, các tuyến phố như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ… đổ về xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đều trong tình trạng ùn ứ, dưới lòng đường, các phương tiện nhích từng vòng bánh xe, còn trên vỉa hè người dân đổ ra đường cổ vũ, reo hò múa hát, hô to “Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch!”.


Thời trang model mặt nạ để ăn mừng - Ảnh: Hà An

Đường xá chật cứng người, xe cùng rừng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và đầy tự hào.


Cổ động viên ngất ngây trong niềm vui chiến thắng - Ảnh: Phan Hậu


“Việt Nam vô địch!”, người hâm mộ đang gửi trọn niềm tin vào thầy trò ông Calisto - Ảnh: Phan Hậu

Niềm vui cứ kéo dài như bất tận và chưa có dấu hiệu kết thúc cho dù ngày mới 9.12 đã sang. Đã hai năm rồi, người hâm mộ VN mới có được niềm vui ngất trời như thế. 


Pháo sáng được đốt rải rác quanh bờ Hồ Gươm - Ảnh: Trường Hùng


Chẳng mấy chốc phố phường Hà Nội đã kẹt cứng vì cổ động viên xuống đường ăn mừng - Ảnh: Phan Hậu


Người hâm mộ tập trung “xí chỗ” ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Ảnh: Phan Hậu

Càng về khuya, quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, lẫn một số tuyến phố nối kế đó là Bà Triệu, Trần Hưng Đạo… bắt đầu lẫn trong dòng người và xe đông đúc, nhiều thanh niên đã lợi dụng việc cổ vũ chân chính đã có những hành vi chở ba, bốn, không đội mũ bảo hiểm, bấm còi inh ỏi lạng lách đánh võng gây mất trật tự đường phố.

Tại các ngã tư, lực lượng CSGT đã chủ động tiến hành phương án phân luồng từ xa.


Du khách nước ngoài cũng xuống đường chia vui cùng cổ động viên VN - Ảnh: Hà An

Cùng với CSGT, các tổ tuần tra Cảnh sát cơ động cũng hòa cùng dòng người đông đúc sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ hành vi quá khích nào. Để đảm bảo không xảy ra đua xe trái phép, lực lượng này cũng tổ chức cắm chốt tại các điểm nút giao thông quan trọng sẵn sàng vào cuộc chống “bão đêm”.

 
Đôi bạn trẻ trong dòng người đi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam


Cổ động viên hô vang "Việt Nam vô địch!" trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần Hồ Gươm


Những bạn trẻ này cho biết đi ăn mừng sáng đêm


Hai bạn trẻ này cho biết, đây có lẽ là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời


Người nước ngoài chia vui cùng đội tuyển và người hâm mộ VN

Hà An - Phan Hậu - Trường Hùng - Trần Đan - Lê Quân 
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.