Hé lộ tình tiết mới về cái chết của Maradona, cảnh sát mở rộng điều tra

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/12/2020 08:30 GMT+7

Các chi tiết về hoàn cảnh Diego Armando Maradona qua đời tiếp tục xuất hiện và cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để tìm ra nguyên nhân cái chết của huyền thoại bóng đá Argentina .

Theo tờ La Nacion, lần này, Rodolfo Baqué, luật sư của y tá chăm sóc Maradona, tiết lộ rằng cựu trưởng tuyển Argentina đã bị ngã đập đầu vài ngày trước khi qua đời hôm 25.11 ở tuổi 60 tại nhà riêng ở Tigre.
"Maradona bị ngã vào thứ Tư tuần trước (ngày 18.11) trước khi qua đời. Ông ấy ngã và đập đầu, nhưng họ không đưa ông đến bệnh viện để chụp MRI, chụp CT ...", vị luật sư nói. Trả lời La Nacion, luật sư Rodolfo Baqué tiết lộ rằng cú ngã đập vào đầu bên phải, trong khi vết mổ não trước đó nằm bên trái và nói thêm: "Maradona không có quyền quyết định, ông ấy đã bị giữ trong phòng của mình đến ba ngày".

Cảnh sát khám xét nhà của bác sĩ Leopoldo Luque

AFP

Về thân chủ của mình, y tá Gisela Madrid, cho biết rằng cô chỉ có thể tiếp xúc với Maradona một lần, vào ngày đầu tiên đến làm việc vào thứ sáu tuần trước (20.11). Sau đó, Maradona đã sa thải cô dù vẫn làm theo yêu cầu của gia đình. Nữ y tá trên tiết lộ Maradona đã không được điều trị thêm sau cú ngã.

Maradona (phải) được cho là đã bị ngã đập đầu 1 tuần trước khi qua đời

AFP

Sau đó, luật sư Rodolfo Baqué trấn an rằng, bác sĩ đưa ra quyết định chính là bác sĩ tâm lý, người đang tập trung điều trị để giúp Maradona cai nghiện rượu. "Không có bác sĩ lâm sàng hay bác sĩ tim mạch, chỉ có bác sĩ tâm thần và các cô con gái của Maradona", theo vị luật sư.
Về bác sĩ Leopoldo Luque, một người bạn và là người đã yêu cầu phẫu thuật tụ máu dưới màng cứng cho Maradona, anh ấy chỉ ra: "Anh ấy không bao giờ cho ông ấy (Maradona) uống thuốc và không chỉ dẫn cho y tá, anh ấy đã chăm sóc sau phẫu thuật”.

Báo giới tiếp tục theo dõi những uẩn khúc phía sau cái chết của Maradona

AFP

Sau đó, luật sư khẳng định: "Tôi nghĩ có hai vấn đề: bác sĩ tâm thần và phòng khám, nhưng bác sĩ lâm sàng đã không xuất hiện. Y tá hàng đêm theo dõi, Maradona có nhịp tim 115, vào ngày anh ấy qua đời. Ông ấy đã lớn tuổi, cơ thể đang cảnh báo rằng nhịp tim có vấn đề nhưng ông không được hỗ trợ ngay cả khi không có thuốc”.
Luật sư này nhấn mạnh thêm: “Tôi nghĩ rằng họ đã quên vấn đề về tim mạch của Maradona, họ đã điều trị chứng nghiện rượu của ông ấy nhưng không ai để ý đến những lời cảnh báo về bệnh tim mà ông đã nói. Tôi nghĩ rằng Maradona, nếu ông ấy ở trong một phòng khám, thì hôm nay ông vẫn còn sống. Bởi khi nhận thấy rằng nhịp tim đang tăng lên, bác sĩ có thể đã đến kịp lúc để can thiệp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.