HLV Calisto đón Tết dương lịch ở VN

01/01/2010 01:15 GMT+7

Sau buổi tập sáng 31.12, HLV Calisto (ảnh) cho biết ông đã cho đội tuyển “phá lệ” đi chơi đêm Giao thừa đến 2 giờ sáng mới về thay vì 23 giờ như những ngày trước.

Ảnh: Khả Hòa

Sau buổi tập sáng 31.12, HLV Calisto (ảnh) cho biết ông đã cho đội tuyển “phá lệ” đi chơi đêm Giao thừa đến 2 giờ sáng mới về thay vì 23 giờ như những ngày trước.

Ông cũng đã tâm sự với các trợ lý rằng sẽ mua một chai Champagne để đón Tết dương lịch cùng một số người bạn thân thiết. Nhìn lại 12 tháng qua, ông vẫn tiếc nuối vì đội U.23 VN đã không đoạt được chức vô địch SEA Games 25. Ông có chút ngậm ngùi khi nhớ lại: “Đêm sau trận chung kết thật dài. Nếu như hôm đó, chúng ta giành chiến thắng thì năm 2009 đối với tôi đã là một năm khá trọn vẹn. Tôi có thể hiểu được khát vọng của người hâm mộ. Chúng tôi đã tạo nên kỳ vọng cho họ, vì thực ra U.23 VN đã thi đấu tốt. Thật khó chấp nhận được một thất bại như vậy khi bạn đã thua trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn vào những phút cuối”.

HLV Calisto đã phác họa vài nét cơ bản về năm 2010: “Sau SEA Games 25, HLV Trần Vân Phát đã tuyên bố, bóng đá nữ VN đã đến lúc phải vươn ra tầm châu Á. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Và không chỉ có nữ, bóng đá nam cũng không được để tuột khỏi một, hai vị trí dẫn đầu khu vực. Cần phải thi đấu tốt tại ASIAD vào tháng 11 và đội tuyển VN ít nhất có mặt ở chung kết AFF Cup. Phải bắt tay chuẩn bị ngay từ bây giờ!”.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.