Mảng tối tranh cãi sau cuộc đời vinh quang của Pistorius

17/02/2013 06:57 GMT+7

* Pistorius luôn ở trạng thái sẵn sàng “chiến đấu” (TNO) Trong con mắt của cơ quan pháp lý Nam Phi, cáo buộc về tội cố tình sát hại bạn gái Reeva Steenkamp đối với Oscar Pistorius không quá lạ lẫm khi những scandal tình ái, bạo hành, chơi ngông, thậm chí điên rồ của vận động viên (VĐV) này dường như được che đậy bằng những vinh quang trong sự nghiệp.

* Pistorius luôn ở trạng thái sẵn sàng “chiến đấu”

(TNO) Trong con mắt của cơ quan pháp lý Nam Phi, cáo buộc về tội cố tình sát hại bạn gái Reeva Steenkamp đối với Oscar Pistorius không quá lạ lẫm khi những scandal tình ái, bạo hành, chơi ngông, thậm chí điên rồ của vận động viên (VĐV) này dường như được che đậy bằng những vinh quang trong sự nghiệp.

>> Pistorius lớn hơn cả phong trào Paralympic?
>> Lo ngại “người không chân” Pistorius tự vẫn tại nơi giam giữ
>> “Người không chân” Pistorius run rẩy khóc tại tòa

 
Oscar Pistorius được xem là người hùng của Nam Phi... - Ảnh: Reuters

Tháng 9.2009, sau khi trở thành người hùng với 3 huy chương vàng điền kinh ở Paralympic 2008, Pistorius phải trải qua 17 giờ trong tù do bị cáo buộc tấn công một nữ sinh viên tên Cassidy Taylor Memmory của Trường đại học Pretoria.

Taylor Memmory nói với cảnh sát rằng trong một cuộc ẩu đả ở bữa tiệc tại nhà riêng của Pistorius, “người không chân” đã cố tình đóng sầm cánh cửa khiến một mãnh gỗ rơi xuống gây chấn thương ở chân cô. Sau cuộc tìm hiểu, cơ quan truy tố quyết định không điều tra chỉ vì... không tin một người được xem là anh hùng dân tộc lại tấn công một cô gái.

Thế nhưng, ngay sau đó, “người không chân” gây chấn động Nam Phi khi bất ngờ đâm đơn kiện Bộ trưởng Cảnh sát quốc gia là Nathi Mthethwa đòi bồi thường 6,5 triệu Rand (khoảng 430.000 USD) về việc bắt giữ trái pháp luật, đồng thời yêu cầu cô gái phải bồi thường 2,2 triệu Rand vì tố cáo sai sự thật.

Theo tờ The Star, cũng đầu năm này, Pistorius sớm gây sự chú ý khi nhập viện phẫu thuật tái tạo khuôn mặt vì gây tai nạn trong lúc lái chiếc tàu cao tốc đâm sầm vào cầu tàu trên sông Vaal. Sau vụ tai nạn, VĐV khuyết tật cho biết anh không nhìn thấy cầu tàu do bị ngập nước nên nhấn ga cập bến.

Báo giới địa phương thời điểm đó tiết lộ cảnh sát tìm thấy một vỏ chai rượu nhưng lạ thay máu của Pistorius được xét nghiệm không có nồng độ cồn. Sau đó, các công tố viên quyết định không truy tố “người không chân” vì cho rằng vụ tai nạn trên là do Pistorius thiếu thận trọng và bất cẩn.

 
... Và nhiều khả năng Pistorius sẽ phải ngồi tù vì tội giết người - Ảnh: AFP

Không lâu sau đó, Pistorius tiếp tục nổi đình nổi đám khi cố tình ngăn chặn các nhiếp ảnh gia chụp ảnh về một vụ tai nạn do người bạn gây ra trên đường cao tốc khiến một người đàn ông thiệt mạng tại chỗ. Tuy nhiên, theo tờ Beeld, khi những nhiếp ảnh gia thắc mắc, thì Pistorius mạnh miệng đáp trả: “Bởi vì tôi là Oscar Pistorius”.

Tháng 11 năm ngoái, bạn gái cũ của Samantha Taylor từng tiết lộ với tờ City Press rằng, sau khi nổi tiếng, Pistorius thường coi phụ nữ là một thú vui qua đường và theo đuổi một lúc nhiều cô gái xinh đẹp khác.

“Chúng tôi đã ở bên nhau 1 năm rưỡi, nhưng anh ấy không một lời và dễ dàng dứt bỏ để chạy theo Steenkamp”, Taylor thổ lộ. Ở thời điểm trên, Pistorius khiến mọi người sửng sốt khi cặp kè Steenkamp tại Sandton trong lễ trao giải thưởng thể thao của Nam Phi (SA Sports Awards), chỉ sau 2 tháng “tay trong tay” với Taylor đăng trên tạp chí SABC3 tại bãi biển ở Seychelles.

Chưa dừng ở đó, vào tháng 12.2012, “người không chân” còn bị cáo buộc hành hung Steenkamp chỉ vì nghi ngờ bạn gái lén lút hẹn hò với triệu phú than và nhà sản suất truyền hinh Van der Burgh. Sau đó, Pistorius còn trút giận bằng lời đe dọa đánh gãy chân một người bạn của Van der Burgh là Marc Batchelor, khi cho rằng cựu ngôi sao bóng đá Nam Phi phỉ báng mình trong vụ đánh bạn gái, đồng thời dọa kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường một số tiền....

Pistorius luôn ở trạng thái sẵn sàng “chiến đấu”

Ngay sau vụ án của Pistorius, một phóng viên của tờ New York Times đã khiến dư luận sửng sốt khi cho rằng, “người không chân” luôn trong tâm thế nổ súng bất kỳ lúc nào nhằm bảo vệ mình.

Theo phóng viên trên, trong một cuộc phỏng vấn Pistorius tại nhà riêng, anh thực sự bị sốc khi thấy VĐV 26 tuổi lấy một khẩu súng, leo xuống hành lang chỉ vì nghe một tiếng ồn trong nhà.

Phóng viên này càng bất ngờ hơn khi được Pistorius khoe hàng loạt khẩu súng khác, đồng thời thừa nhận thường xuyên thức đêm để chờ nổ súng nếu bị kẻ lạ đột nhập vào nhà.

Trước đó, cảnh sát cũng đã xác nhận khẩu súng lục 9mm bắn chết Steenkamp trong ngày Valentine được đăng ký tên sử dụng của Pistorius. “Không có gì bằng ngồi ở nhà nghe tiếng máy giặt và suy nghĩ đến một kẻ đột nhập nhà mình để chuyển sang chế độ chiến đấu...”, Pistorius viết trên Twitter hồi tháng 10 năm ngoái.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.