Mê bóng đá hơn mê... sinh con

16/06/2010 15:00 GMT+7

(TNTS) Được cho là “quê hương của bóng đá”, chính vì thế mà khi VCK World Cup đang diễn ra ở Nam Phi, ngoài các trò đặt cược, có hãng cá cược của Anh còn điều tra về sở thích của phụ nữ đối với môn thể thao vua.

Ảnh: AFP

(TNTS) Được cho là “quê hương của bóng đá”, chính vì thế mà khi VCK World Cup đang diễn ra ở Nam Phi, ngoài các trò đặt cược, có hãng cá cược của Anh còn điều tra về sở thích của phụ nữ đối với môn thể thao vua.

Câu hỏi được ra cho “một nửa thế giới” là: Sự kiện nào đáng để cô (bà) hy sinh nếu như nó trùng với VCK World Cup 2010 đang diễn ra tại Nam Phi, trong đó có đội tuyển Tam Sư tham dự?

Phải nói là các fan nữ không ngại ngùng thể hiện lòng trung thành của mình với bóng đá pha lẫn chút dư vị của hài hước. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy: 20,2% số người người được hỏi trả lời là họ sẵn sàng “nhịn” sinh đứa con yêu dấu nếu để được chứng kiến tuyển Anh thi đấu trận chung kết - điều mà người dân nước này mòn mỏi chờ đợi từ năm 1966.

Ngoài nụ cười vui, hẳn có nụ cười buồn, bởi có đến 25,3% phái đẹp không phản đối việc hoãn chôn cất người bạn của mình, hoặc người thân, để tận hưởng thú chiêm ngưỡng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thế còn với đám cưới của cá nhân mình thì sao? Ồ, chuyện nhỏ như con thỏ! Có đến 29,3% cô gái đồng ý tạm gác lại việc riêng để tận hưởng  niềm vui chung. Còn với kỳ nghỉ sang trọng? 34,3% sẵn sàng từ bỏ chỉ để được xem bóng đá. Còn với việc làm? Không gì sướng hơn là được nghỉ kể cả với lý do ngoài bóng đá. Chính vì thế mà có 73,7% giơ cả hai tay đồng ý nếu được nghỉ trong thời gian diễn ra trận bóng với sự góp mặt của tuyển Anh để được xem những Roodney, Gerrard, Lampard…  “múa” trên sân.

Bá Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.