Một cua-rơ chết trên đường đua

11/05/2011 00:48 GMT+7

Hôm qua, làng xe đạp thế giới khá đau buồn khi hay tin cua-rơ Bỉ Wouter Weylandt (26 tuổi - ảnh) của đội đua Leopard-Trek đã tử vong khi đang tham gia chặng đua thứ 3 giải Giro d’Italia 2011 từ Reggio Emilia đến Rapallo (miền bắc nước Ý) có chiều dài 173 km.

ẢNH: AFP

Hôm qua, làng xe đạp thế giới khá đau buồn khi hay tin cua-rơ Bỉ Wouter Weylandt (26 tuổi - ảnh) của đội đua Leopard-Trek đã tử vong khi đang tham gia chặng đua thứ 3 giải Giro d’Italia 2011 từ Reggio Emilia đến Rapallo (miền bắc nước Ý) có chiều dài 173 km.

Theo lời kể của cua-rơ Manuel Cardoso - người chứng kiến vụ tai nạn, khi đang đổ dốc cách đích khoảng 12 dặm (gần 20 km), một sai sót nhỏ đã khiến Weylandt mất kiểm soát và đâm vào vách núi. Weylandt là người đầu tiên tử vong trong làng đua xe đạp kể từ khi cái chết của cua-rơ Fabio Casartelli ở Tour de France 1995 và là cua-rơ thứ 4 tử nạn tại giải Giro d’Italia sau cua-rơ Orfeo Ponsin (vào năm 1952), Juan Manuel Santisteban (1976) và Emilio Ravasio (1986).

Weylandt mới gia nhập đội đua Leopard-Trek đầu năm nay, anh từng vô địch sau 17 chặng đua ở giải Vuelta a Espana và về nhất ở chặng 3 Giro d’Italia 2010. Kết thúc chặng đua nói trên, cua-rơ Angel Vicioso của Tây Ban Nha xuất sắc về nhất.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.