Murray ăn mừng chiến thắng hoành tráng

12/09/2012 16:28 GMT+7

(TNO) Với việc lần đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam khi đăng quang ở giải Mỹ mở rộng 2012, tay vợt Andy Murray đã có một buổi tiệc ăn mừng khá hoành tráng.

(TNO) Với việc lần đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam khi đăng quang ở giải Mỹ mở rộng 2012, tay vợt Andy Murray đã có một buổi tiệc ăn mừng khá hoành tráng.

>> Andy Murray sẽ cưới vợ vào năm sau
>> Báo chí Anh đưa Murray “lên mây xanh”
>> Andy Murray vô địch Mỹ mở rộng 2012

Murray ăn mừng chiến thắng hoành tráng
Murray và bạn gái Kim Sears ăn mừng chức vô địch giải Mỹ mở rộng 2012 - Ảnh: Sport Mail

Theo Sport Mail, hôm 11.9, nhà vô địch giải Mỹ mở rộng Andy Murray đã ăn mừng chiến thắng cùng bạn gái Kim Sears và khoảng 30 người bạn tại Hakkasan, một nhà hàng sang trọng tại New York.

Đây cũng là lần đầu tiên Andy Murray có dịp trải nghiệm bữa ăn tối ở New York trong vị thế một nhà vô địch Grand Slam. Murray và nhóm bạn đến muộn nửa tiếng so với giờ đóng cửa chính thức của nhà hàng nhưng nhân viên ở đây vẫn vui vẻ mở cửa và đón tân vô địch.

Buổi tiệc tối của Murray đã ngốn hết 17 ly Zesty Martinis với giá 255 USD một chai, hai chai Louis Roederer giá 396 USD. Phần lớn chi phí bữa tiệc là do những người khác đã chọn khoảng 30 món ăn thuộc loại đặc sản của nhà hàng với giá 168 USD/món trong đó có món tôm tẩm nhiều gia vị và cá tuyết quay giấy bạc.

Trong khi đó, nhà vô địch dù rất vui nhưng cũng không đụng đến thức uống có cồn. Đồ uống của Murray từ đầu bữa đến cuối bữa chì là ly soda chanh giá 6 USD.

Tổng chi phí của bữa tiệc là 6.448 USD với tiền boa là 1.289 USD. Tuy nhiên, chừng đó cũng chẳng là gì so với số tiền thưởng 1,9 triệu USD cho ngôi vô địch giải Mỹ mở rộng 2012 của Murray. Tay vợt người Scotland cũng đã ký lưu niệm lên thực đơn của nhà hàng.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.