Nhà sư Sato đoạt HCV đua ngựa

22/11/2010 09:04 GMT+7

Nhà sư người Nhật Kenki Sato đã bất ngờ đoạt HCV đua ngựa cá nhân tại Asiad 16, sau khi xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký gồm Choen Jai Sik (Hàn Quốc) cùng người đồng hương và cũng là ĐKVĐ Yoshiaki Oiwa ở vòng chung kết.

Sato chắp tay lạy tạ sau khi đoạt HCV - Ảnh: AFP

Nhà sư người Nhật Kenki Sato đã bất ngờ đoạt HCV đua ngựa cá nhân tại Asiad 16, sau khi xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký gồm Choen Jai Sik (Hàn Quốc) cùng người đồng hương và cũng là ĐKVĐ Yoshiaki Oiwa ở vòng chung kết.

Sau chiến thắng, Sato đã chắp tay niệm Phật và lạy tạ trời đất. Khi ấy người ta mới tìm hiểu và biết được anh vốn là một nhà sư xuất gia từ nhỏ. Dù chủ trương của đạo Phật là “không ganh đua với đời”, nhưng nhà sư Sato đang cố gắng kết hợp giữa niềm đam mê cưỡi ngựa với tín ngưỡng Phật giáo tạo thành “lối đi đặc biệt trong cuộc sống” của mình.

Trả lời Hãng tin AFP, nhà sư Sato cho biết: “Tôi thích cưỡi ngựa và làm những gì mà một người tu hành vẫn thường làm. Tôi luôn thực hiện cả hai công việc trên một cách thật nghiêm túc. Tôi nghĩ việc tu hành có thể kết hợp tốt việc cưỡi ngựa và cả hai có thể hỗ trợ cho nhau”.

Cha của Sato cũng là một nhà sư, trước khi chọn con đường tu hành ông từng là kỵ sĩ có tiếng được đại diện nước Nhật thi đấu tại Olympic 1980. Tuy nhiên đáng tiếc do Olympic Matxcơva bị tẩy chay nên ông không hoàn thành được giấc mơ thi đấu ở Olympic. Vì vậy, năm 7 tuổi Sato đã được cha tập cho cưỡi ngựa.

Từ đó Sato rất thích môn đua ngựa và luôn xem ngựa như người bạn thân thiết. Trước mỗi trận đua, Sato thường đặt vài hạt muối lên ngựa để tìm sự may mắn. Sau khi giành chiến thắng tại Asiad, Sato nói: “Tôi muốn cảm ơn chú ngựa của tôi. Cả hai chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau để có được chiến thắng đặc biệt tại Asiad”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.