Niềm vui làm mẹ

05/03/2010 09:40 GMT+7

Chuyện Daniel Lloyd mang bầu cùng với tiền vệ Jamie O’Hara đã làm nhiều người bất ngờ. Lloyd trước đây được biết đến như một thợ săn cầu thủ hàng đầu tại Anh khi cô đã hạ gục nhiều tiền đạo từ hạng lão tướng như Teddey Sheringham đến dạng tài năng mới nổi như Pennant.

Lloyd khoe bụng bầu hơn 4 tháng

Chuyện Daniel Lloyd mang bầu cùng với tiền vệ Jamie O’Hara đã làm nhiều người bất ngờ. Lloyd trước đây được biết đến như một thợ săn cầu thủ hàng đầu tại Anh khi cô đã hạ gục nhiều tiền đạo từ hạng lão tướng như Teddey Sheringham đến dạng tài năng mới nổi như Pennant.

Ngoài ra, những cầu thủ như Jermain Defoe và Marcus Bent cũng một thời cặp kè với Lloyd nhưng tất cả cái tên trên không giúp Lloyd được hưởng niềm vui làm mẹ. Từ đó có thể thấy, mối quan hệ giữa Lloyd và tiền vệ O’Hara nghiêm túc hơn rất nhiều các vụ trước.

Trên trang web cá nhân, Lloyd cho biết: “Tôi đã cố gắng giữ bí mật về chuyện mang bầu nhưng giờ thì cả thế giới đều biết. Cảm giác của tôi lúc này là rất rất hạnh phúc”. Tiền vệ O’Hara cũng hân hoan trước việc là cha và chính anh là người xác nhận thông tin này trên trang Twitter trước cả khi Andy Varley (người phát ngôn của Lloyd) lên tiếng với báo giới. Cầu thủ của Tottenham chia sẻ với bạn bè và người hâm mộ: “Tôi và Lloyd đang chờ đón một thiên thần nhỏ vào tháng 7. Tôi rất hạnh phúc khi sắp được làm cha”. Tại sao cả Lloyd và O’Hara lại tỏ ra hạnh phúc với chuyện này như thế? Bởi vào năm ngoái, sau vụ bị hành hung tại hộp đêm, Lloyd đã bị dọa rằng cô không có khả năng sinh con nữa.

Lloyd cho biết cô hơi lo lắng vì đây mới là lần đầu mang bầu. Ngay cả khi sang Dubai nghỉ, Lloyd cũng không dám vận động mạnh mà chỉ đi bộ trên biển. Không biết với cái bầu hơn 4 tháng, Lloyd và O’Hara còn giữ ý định làm đám cưới vào 18.6 hay không?

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.