Quyết kiện Gerrard

11/01/2010 09:15 GMT+7

Đã sang tới năm 2010 nhưng tay DJ Marcus McGee vẫn chưa nguôi mối hận với tiền vệ Steven Gerrard.

Gerrard sau vụ kiện giữa năm ngoái

Đã sang tới năm 2010 nhưng tay DJ Marcus McGee vẫn chưa nguôi mối hận với tiền vệ Steven Gerrard.

Cuối năm 2008, khi đến hộp đêm Lounge Inn ăn mừng chiến thắng của Liverpool trước Newcastle với cú đúp của Gerrard, tiền vệ này và các chiến hữu đã xô xát với McGee. Báo chí Anh cho biết nhóm của Gerrard muốn nghe nhạc của họ nhưng McGee vẫn không đáp ứng. Vì thế, họ buộc phải ra tay.

Tay DJ trên đã nộp đơn lên tòa án với nhiều chứng cứ buộc tội Gerrard và đám bạn. Trong phiên tòa hồi hè năm ngoái, tiền vệ này cho biết anh chỉ “vung tay” để tự vệ, còn McGee lại quả quyết mình bị đánh hội đồng. Lần đó tòa tuyên Gerrard trắng án và tưởng rằng mọi chuyện xong xuôi.

Nhưng McGee cho biết trong thời gian gần đây anh bị đau đầu và cho rằng nó bị ảnh hưởng từ những cú đấm của Gerrard. Hiện tay DJ đã đi kiểm tra chụp X-quang để xem có vấn đề gì nghiêm trọng không. Nếu có, McGee sẽ coi đây là bằng chứng để kiện tiếp thủ quân của Liverpool.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.