Rắn vào phòng VĐV

28/09/2010 08:39 GMT+7

Ban tổ chức Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung (diễn ra từ ngày 3 đến 14.10 tại Dehli, Ấn Độ) lại thêm một phen mất uy tín nữa khi các VĐV Nam Phi phát hiện có rắn trong phòng ngủ của mình.

Ban tổ chức Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung (diễn ra từ ngày 3 đến 14.10 tại Dehli, Ấn Độ) lại thêm một phen mất uy tín nữa khi các VĐV Nam Phi phát hiện có rắn trong phòng ngủ của mình.

Ông Harris Mbulelo, ủy viên cao cấp của thể thao Nam Phi lắc đầu ngao ngán: “Chúng tôi không thể yêu cầu VĐV của mình ngủ trong những nơi chẳng khác nào “mồ mả” như thế này”.  Ngay cả võ sĩ chủ nhà Akhil Kumar, người từng đoạt HCV cũng tại sự kiện này cách đây 4 năm ở Melbourne cũng phải lên tiếng với với tờ Thời báo Ấn Độ: “Khi tôi lên giường của mình để nghỉ lưng, nó đổ sập xuống”.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến giờ G nhưng hiện tại, các công nhân vẫn còn đang quét vôi và tổ chức chống… thấm ở làng VĐV. Ấn Độ kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo ra bộ mặt mới cho họ nhưng với sự chuẩn bị yếu kém, tình trạng vệ sinh tồi tàn và nhiều công trình còn ngổn ngang, hàng loạt các ngôi sao hàng đầu thế giới đã tuyên bố rút lui: hết Usain Bolt, đến cua-rơ số 1 nước Úc Travis Meyer và mới đây nhất là tay vợt nữ số 1 nước Anh,  Elena Baltacha.

Hiếu Dân
(REUTERS, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.