Seaman được giải thoát

13/03/2010 09:33 GMT+7

Thủ môn lừng danh một thời của Arsenal và đội tuyển Anh, David Seaman đã chính thức trở thành “người tự do” sau khi vụ ly hôn của anh với cô vợ Debbie được hoàn tất vào hôm thứ năm. Phiên tòa xử ly hôn này diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất 3 phút 25 giây vì cả hai cùng muốn đường ai nấy đi và tình cảm họ dành cho nhau đã chết hoàn toàn.

Giờ thì Seaman và Debbie đường ai nấy đi

Thủ môn lừng danh một thời của Arsenal và đội tuyển Anh, David Seaman đã chính thức trở thành “người tự do” sau khi vụ ly hôn của anh với cô vợ Debbie được hoàn tất vào hôm thứ năm. Phiên tòa xử ly hôn này diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất 3 phút 25 giây vì cả hai cùng muốn đường ai nấy đi và tình cảm họ dành cho nhau đã chết hoàn toàn.

Debbie và Seaman đã không sống chung kể từ khi Seaman bỏ nhà chạy theo một bóng hồng khác hồi mùa xuân năm ngoái. Người khiến trái tim của Seaman rung động trong tuổi xế chiều là Frankie Poultney, người đẹp 36 tuổi (trẻ hơn Debbie 11 tuổi) mà anh quen khi tham gia show Dancing On Ice. Sau khi quen với Seaman, Poultney cũng bỏ chồng để chạy theo cựu thủ môn tuyển Anh và giờ hai người đang sống trong căn biệt thự trị giá 500.000 bảng tại Buckinghamshire.

Seaman cho biết sau khi ly hôn, anh vẫn sẽ thường xuyên đến thăm hai đứa con là Georgina, 9 tuổi và Robbie, 8 tuổi. Nhưng theo Debbie, trong 1 năm qua, Seaman chỉ có 2 lần ghé thăm con và cô không tin là thủ môn này sẽ đến thăm con hằng tuần như anh đã hứa. Debbie cũng không thiệt thòi nhiều sau vụ ly hôn này bởi báo Anh tin rằng cô được chia tài sản khoảng 2 triệu bảng.

Debbie là người vợ thứ 2 của Seaman. Trước đó, anh đã có hai đứa con với người vợ đầu là Sandra nhưng năm 1995, Seaman đã chia tay Sandra để theo đuổi Debbie.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.