Serena Williams tức giận vì bẽ mặt

04/08/2010 09:12 GMT+7

Tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams đã nổi giận đùng đùng khi ban tổ chức giải quần vợt Farmers Classic (vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ) đòi cô phải trả 100 USD tiền vé nếu muốn vào xem thi đấu.

Serena Williams không được vào sân miễn phí

Tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams đã nổi giận đùng đùng khi ban tổ chức giải quần vợt Farmers Classic (vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ) đòi cô phải trả 100 USD tiền vé nếu muốn vào xem thi đấu.

Farmers Classic là giải quần vợt nam thuộc hệ thống ATP 250, vừa kết thúc ngày 1.8 với chức vô địch thuộc về Sam Querrey (Mỹ).

Điều trớ trêu là trước đó cũng chính ban tổ chức giải Farmers Classic đã trịnh trọng mời Serena và tay vợt nam nổi tiếng James Blake đến tham dự lễ khai mạc và chụp ảnh để quảng bá cho giải. Vì thế “diva” của làng quần vợt nữ nghĩ rằng cô phải được vào xem miễn phí. Tuy nhiên, Serena không thể thuyết phục được ban tổ chức thay đổi quyết định, vì vậy cô đành bỏ về và tường thuật lại sự kiện mà cô cho là “lố bịch” này trên trang Twitter của mình với lời lẽ đầy giận dữ.

“Ôi trời ơi! Họ đòi tôi 100 USD tiền vé. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt họ. Hãy gửi hóa đơn cho tôi sau khi tôi đấm vào mặt họ”, Serena viết trên Twitter. Ngay lập tức, sự kiện này đã thu hút 1,7 triệu lượt người vào đọc Twitter của Serena. Hầu hết lời bình luận sau đó đều tỏ ra thông cảm cho Serena và chê trách cách hành xử cứng nhắc của ban tổ chức giải Farmers Classic.

N.C (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.