Sinh nhật vui vẻ của Ferguson

01/01/2010 01:03 GMT+7

Hôm qua là ngày nhà cầm quân lâu năm nhất giải Ngoại hạng Anh, Sir Alex Ferguson (ảnh) tròn 68 tuổi, và ông đã đón nhận nó với một niềm vui trọn vẹn. Trao đổi với các phóng viên sau trận M.U thắng Wigan 5-0, HLV Ferguson trong tâm trạng hồ hởi nói: “Tôi tận hưởng sinh nhật của mình một cách hết sức thoải mái và chẳng lo nghĩ bất cứ điều gì.

Ảnh: Reuters

Hôm qua là ngày nhà cầm quân lâu năm nhất giải Ngoại hạng Anh, Sir Alex Ferguson (ảnh) tròn 68 tuổi, và ông đã đón nhận nó với một niềm vui trọn vẹn. Trao đổi với các phóng viên sau trận M.U thắng Wigan 5-0, HLV Ferguson trong tâm trạng hồ hởi nói: “Tôi tận hưởng sinh nhật của mình một cách hết sức thoải mái và chẳng lo nghĩ bất cứ điều gì.

Hơn nữa, các cầu thủ của tôi cũng tặng một món quà hết sức ý nghĩa, đó là thể hiện phong độ thi đấu quá xuất sắc. Tôi hết sức hài lòng và không mong đợi món quà gì hơn thế”. Bên cạnh đó, HLV Ferguson cũng không quên gửi lời cảnh báo đến các đối thủ cạnh tranh chức vô địch với M.U: “Một khi các trung vệ tốt nhất của tôi bình phục chấn thương và trở lại thi đấu, thì sẽ chẳng ai cản nổi chúng tôi tiếp tục đăng quang ở cuối mùa giải này”.

Trong khi đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal sau chiến thắng 4-1 trước Portsmouth cũng lên tiếng: “Chúng tôi đang thẳng tiến tới ngôi vô địch và Arsenal sẽ không mua thêm tiền đạo. Chúng tôi hiện là đội có hàng công mạnh nhất”. Được biết,  Arsenal đang là đội ghi nhiều bàn nhất hiện nay (51), trong khi M.U và Chelsea mới ghi được 45 bàn. Cũng theo HLV Wenger, tiền vệ thủ quân Cesc Fabregas vừa được các bác sĩ thông báo là chỉ nghỉ thi đấu chừng 10 ngày, và có thể trở lại trận gặp Everton vào 9.1.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.