Thanh Huyền và sự mất mát quá lớn

26/02/2010 09:19 GMT+7

Hôm 24.2, cựu nữ cua-rơ Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1977), người giàu thành tích nhất của xe đạp địa hình Việt Nam với 4 lần vô địch SEA Games đón nhận nỗi mất mát cực lớn trong cuộc đời. Chồng chị, anh Nguyễn Hữu Tuyển đột ngột lìa đời với căn bệnh phù phổi cấp tính.

Hạnh phúc của gia đình Thanh Huyền giờ đã không còn khi anh Tuyển ra đi đột ngột - Ảnh: Hồng Long

Hôm 24.2, cựu nữ cua-rơ Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1977), người giàu thành tích nhất của xe đạp địa hình Việt Nam với 4 lần vô địch SEA Games đón nhận nỗi mất mát cực lớn trong cuộc đời. Chồng chị, anh Nguyễn Hữu Tuyển đột ngột lìa đời với căn bệnh phù phổi cấp tính.

Ông Lâm Quang Thành, hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.HCM cho biết anh Nguyễn Hữu Tuyển là y sĩ của trung tâm nghiên cứu khoa học và y học TDTT trực thuộc trường Đại học TDTT TP.HCM. Y sĩ Tuyển đã làm việc ở trường được 15 năm nay, mỗi khi các đội tuyển QG tập trung tại trung tâm HLTTQG TP.HCM, y sĩ Tuyển đều hỗ trợ trong vai trò là săn sóc viên. Khi các đội tuyển đi thi đấu quốc tế, y sĩ Tuyển cũng thầm lặng góp mặt với một số đội như xe đạp, võ, bóng đá…để trợ giúp về y tế. Do đó khi y sĩ Tuyển đột ngột mất, trường Đại học TDTT TP.HCM đã đứng ra lo toàn bộ chi phí mai táng cho anh.

Năm 2004, y sĩ Tuyển cùng nữ cua-rơ Thanh Huyền nên duyên vợ chồng. 2 năm sau khi cưới nhau, Thanh Huyền đã rời Hà Nội vào Nam đầu quân cho CLB xe đạp Cấp thoát nước môi trường Bình Dương để vợ chồng được sum vầy bên nhau. Hai vợ chồng sống ngay tại KTX của trường Đại học TDTT TP.HCM (Thủ Đức) và hạnh phúc với 2 người con (bé lớn 5 tuổi và bé nhỏ vừa tròn 6 tháng). Biết bao dự định về một mái nhà riêng với công sức của cả hai, vậy mà… anh Tuyển ra đi quá đột ngột. Chiều qua Thanh Huyền cùng các con đã đưa linh cữu chồng về Hà Nam (quê anh Tuyển) để an táng. Gạt nước mắt, Thanh Huyền cho biết cô sẽ cố vượt qua nỗi đau này để nuôi dạy hai con thành tài. Đó là lời mà cô đã hứa với chồng ngay trước lúc anh lâm chung.

Nhiều năm quên mình để đến với môn thể thao gian khổ là xe đạp địa hình, nay lại phải đối mặt với nỗi mất mát rất lớn, mong cho Huyền mau chóng vượt qua nỗi đau để thực hiện ước nguyện của mình cũng là của chồng.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.