Thể thao Tây Ban Nha rúng động vì doping

16/12/2010 22:10 GMT+7

Trong khi vụ doping của cua-rơ Contandor vẫn chưa kết thúc, thể thao Tây Ban Nha lại rúng động khi VĐV Marta Dominguez (ảnh) (ĐKVĐ thế giới 3.000m vượt rào) bị cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn bán chất kích thích bị phanh phui năm 2006.

Ảnh: Reuters

Trong khi vụ doping của cua-rơ Contandor vẫn chưa kết thúc, thể thao Tây Ban Nha lại rúng động khi VĐV Marta Dominguez (ảnh) (ĐKVĐ thế giới 3.000m vượt rào) bị cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn bán chất kích thích bị phanh phui năm 2006.

Người hâm mộ nước này càng bàng hoàng hơn khi biết Marta Dominguez chỉ là một chân rết trong đường dây cung cấp chất kích thích cho VĐV, mà người đứng đầu có thể là Phó chủ tịch LĐ Điền kinh Tây Ban Nha (RFEA) Cezar Perez, HLV của cô.

Ông Perez nằm trong số 14 người (gồm quan chức, HLV, VĐV điền kinh, xe đạp) vừa bị cảnh sát thẩm vấn. Đây mới chỉ là “tảng băng nổi” của đường dây buôn bán chất kích thích có quy mô lớn. Ngay sau đó, Chủ tịch RFEA - Jose Maria Odriozola cho biết vừa cách chức Phó chủ tịch Hoàng gia của RFEA, đồng thời quyết định tạm đình chỉ thi đấu đối với Marta Dominguez để phục vụ điều tra.

Trước sóng gió dư luận, Marta Dominguez liên tục bác bỏ những cáo buộc trên các phương tiện truyền thông. Tuy vậy, trước đó, cảnh sát đã tìm thấy một lượng nhỏ chất kích thích và nhiều bằng chứng liên quan đến đường dây nói trên tại nhà riêng của cô. Nếu bị kết tội, VĐV 35 tuổi có thể sẽ bị tước các danh hiệu (2 lần vô địch châu Âu, 1 lần đăng quang ở giải vô địch thế giới), đồng thời không còn cơ hội để tham gia Thế vận hội London năm 2012.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.