Thiên đường ở Qatar

12/01/2010 10:03 GMT+7

Cuối tuần trước, khi nhìn thấy nhiều trận tại Premier League phải hoãn vì lý do thời tiết, HLV Alex Ferguson đã tuyên bố: “Nếu thời tiết tiếp tục xấu như thế này, tôi sẽ cho các cầu thủ M.U sang Trung Đông tắm nắng”.

Nụ cười rạng rỡ của Rooney (trái) và Rio Ferdinand (giữa)

Cuối tuần trước, khi nhìn thấy nhiều trận tại Premier League phải hoãn vì lý do thời tiết, HLV Alex Ferguson đã tuyên bố: “Nếu thời tiết tiếp tục xấu như thế này, tôi sẽ cho các cầu thủ M.U sang Trung Đông tắm nắng”.

Tưởng ngài Alex chỉ nói đùa cho vui nhưng ai dè ông làm thật. Người hâm mộ M.U tại Qatar rất bất ngờ khi được đón thầy trò nhà Ferguson đổ bộ xuống hồi đầu tuần. Dù rất mệt mỏi sau một chuyến bay dài nhưng các cầu thủ không than phiền. Đối với họ, việc được sang Qatar lúc này chẳng khác gì được đến thiên đường đầy nắng ấm thay vì ở địa ngục rét mướt Manchester. Việc được mặc quần đùi tập luyện trên mặt cỏ rõ ràng là thoải mái hơn nhiều so với việc chạy trong bộ quần dài, đội mũ len và đeo găng tay.

HLV Ferguson cũng cảnh báo các học trò phải giữ mình trong thời gian ở Qatar chứ không được xé rào nhậu nhẹt. Bởi M.U sẽ phải quay lại với lạnh giá vào cuối tuần này để thi đấu với Burnley, đội từng thắng họ trận lượt đi hồi đầu mùa.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.