Trao nhầm giải thưởng ở Bóng đá Úc

24/04/2012 07:23 GMT+7

(TNO) Một sự cố hy hữu đã xảy ra ở trận chung kết giải Vô địch quốc gia (VĐQG) Úc (A-League) giữa hai CLB Perth Glory và Brisbane Roar diễn ra hôm 22.4, khi ban tổ chức bất cẩn trao nhầm giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận.

(TNO) Một sự cố hy hữu đã xảy ra ở trận chung kết giải Vô địch quốc gia (VĐQG) Úc (A-League) giữa hai CLB Perth Glory và Brisbane Roar diễn ra hôm 22.4, khi ban tổ chức bất cẩn trao nhầm giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận.

>> Real khiếu nại vụ mất giày
>> Búp bê Nga" bị phản ứng vì… cắt tóc ngắn
>> Thảm kịch tại cuộc đua du thuyền ở Mỹ


Jacob Burns đã thi đấu xuất sắc nhưng phần thưởng lại
được trao cho người khác - Ảnh: AFP

Đáng lý giải thưởng Joe Marston dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận phải thuộc về đội trưởng Jacob Burns của Perth Glory. Thế nhưng không hiểu vì lý do nào đó, tiền vệ kiến thiết Thomas Broich của Brisbane Roar bỗng dưng được xướng tên trước sự chứng kiến của 20.000 khán giả có mặt trên sân vận động Suncorp.

Ở trận đấu trên, Thomas Broich là tác giả pha kiến tạo giúp Brisbane Roar có bàn gỡ 1-1 trước khi CLB này đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 sau một tình huống gây tranh cãi. Dù vậy, màn trình diễn của Jacob Burns mới để lại nhiều ấn tượng khi anh giành được đa số phiếu bầu.

Phải đến một giờ sau sự cố trao nhầm giải thưởng, trưởng ban tổ chức giải A-League Lyall Gorman trong vẻ mặt lúng túng mới xuất hiện và thừa nhận sai lầm. Theo đó, ông đính chính lại Jacob Burns mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

“Đây chỉ là một sai sót trong khâu thông tin. Chúng tôi thành thật xin lỗi Brisbane Roar, Thomas Broich, Perth Glory và trên hết là Jacob Burns. Anh xứng đáng là người được trao danh hiệu Joe Marston.

Không có gì phải bàn cãi về màn trình diễn tuyệt vời của Jacob trên sân và thật hổ thẹn khi trao nhầm giải thưởng cho người khác trước hàng ngàn khán giả. Chúng tôi nợ anh một lời xin lỗi, Jacob”, trang Nzherald dẫn lời ông Gorman.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.