Tuyển Togo giả do mafia điều khiển

17/09/2010 08:58 GMT+7

Liên quan đến việc một đội bóng mạo danh tuyển Togo sang đá giao hữu với tuyển Bahrain vào thứ Ba tuần trước (7.9), hôm qua Bộ trưởng Bộ Thể thao Togo, ông Christophe Tchao, nhận định rằng đó có thể là một trò lừa đảo do bọn tội phạm có tổ chức dựng lên. “Nhóm cầu thủ không thể xác định danh tính, được điều khiển bởi những kẻ mờ ám và không hề được cấp phép bởi Bộ Thể thao Togo. Do đó, có thể nói rằng những cầu thủ này đang làm việc cho một tổ chức mafia nào đó”, ông Tchao nói với AP.

Liên quan đến việc một đội bóng mạo danh tuyển Togo sang đá giao hữu với tuyển Bahrain vào thứ Ba tuần trước (7.9), hôm qua Bộ trưởng Bộ Thể thao Togo, ông Christophe Tchao, nhận định rằng đó có thể là một trò lừa đảo do bọn tội phạm có tổ chức dựng lên. “Nhóm cầu thủ không thể xác định danh tính, được điều khiển bởi những kẻ mờ ám và không hề được cấp phép bởi Bộ Thể thao Togo. Do đó, có thể nói rằng những cầu thủ này đang làm việc cho một tổ chức mafia nào đó”, ông Tchao nói với AP.

Cũng trong hôm qua, LĐBĐ Bahrain (BFA) đã đưa ra bức thư chính thức của LĐBĐ Togo mời đá giao hữu, được viết vào ngày 17.8.2010. Phía BFA nói bức thư có vẻ hoàn toàn hợp lệ vì trên đó có chữ ký của cựu Tổng thư ký FTF, ông Kodzo Samlan. Tuy nhiên, thực tế ông Samlan đã nghỉ hưu từ tháng 5.2010.

Ngoài ra, phía Bahrain còn có những bằng chứng khác cho thấy sự liên quan của một cựu quan chức FTF trong vụ lừa đảo cấp quốc gia này. Người đó là ông Tchanile Bana, cựu thành viên Ủy ban kỹ thuật đội tuyển Togo. Ông Tchanile có tên trên danh sách đăng ký của “tuyển Togo giả mạo” với chức danh là 1 trong 5 thành viên ban quản lý đội bóng.

Tiểu sử của ông Tchanile đầy vết đen và rất đáng ngờ. Tháng trước, chính phủ Togo vừa ra lệnh cấm ông Tchanile hoạt động bóng đá trong 2 năm vì tự ý dẫn tuyển Togo sang Ai Cập đá giao hữu mà không xin phép. Hiện ông Tchanile đã “bốc hơi” một cách bí ẩn.

Nguyên Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.