Bayern Munich thắng trên nỗi lo của Guardiola

20/04/2014 08:33 GMT+7

(TNO) Bayern Munich đã có chiến thắng đầu tiên của họ sau bốn trận đấu khi đánh bại đội bét bảng Braunschweig 2-0 tối qua (19.4, giờ VN), nhưng HLV Pep Guardiola lo lắng và lên tiếng báo động các nhà ĐKVĐ trước trận đấu bán kết lượt đi Champions League tại Madrid vào tuần tới.

(TNO) Bayern Munich đã có chiến thắng đầu tiên của họ sau bốn trận đấu khi đánh bại đội bét bảng Braunschweig 2-0 tối qua (19.4, giờ VN), nhưng HLV Pep Guardiola lo lắng và lên tiếng báo động các nhà ĐKVĐ trước trận đấu bán kết lượt đi Champions League tại Madrid vào tuần tới.

>> Bayern Munich vào chung kết Cúp quốc gia Đức sau chiến thắng 5 sao
>> Bayern bại trận bởi sự mê hoặc của Dortmund
>> Sao M.U quậy thâu đêm sau trận thua Bayern

 Bayern Munich thắng trên nỗi lo của Guardiola
Sự trở lại của lão tướng Pizarro - Ảnh: Reuters

Bàn thắng đến với Bayern khá muộn, phút 75, của lão tướng 35 tuổi Claudio Pizarro và tiền đạo vào thay người Mario Mandzukic cuối cùng cũng giúp Bayern thắng đội chủ nhà 2-0 nhưng hiệu suất ghi bàn của họ một lần nữa rất thiếu thuyết phục.

Tiền đạo người Peru Pizarro, người đã ghi bàn vào lưới mỗi câu lạc bộ tại Bundesliga, đã được chọn đá chính thay cho vua phá lưới Mandzukic. Sự lựa chọn này chứng minh CLB xứ Bavaria đang gặp khó khăn trong vấn đề nhân sự ở tuyến trên.

Dù Guardiola tỏ vẻ hài lòng với việc Bayern đã chiến thắng trở lại sau một trận hòa và hai trận thua vỡ mặt trong 3 trận đấu gần đây nhưng ông vẫn lo lắng: "Đây không phải là chiến thắng dễ dàng của chúng tôi kể từ khi đoạt chức vô địch, tuy nhiên hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu bất chấp tình hình khó khăn", Guardiola nói với các phóng viên.

 Bayern Munich thắng trên nỗi lo của Guardiola
Robben không đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Guardiola - Ảnh: Reuters

Pep cũng không quên cảnh báo các học trò: "Chúng tôi đã thắng và tôi hài lòng với chiến thắng này, nhưng chúng tôi không thể nào lọt vào trận chung kết Champions League nếu không có hiệu suất vượt trội so với Real Madrid".

Trở lại trận đấu đêm qua, dù Bayern có đủ tên tuổi lớn trong đội hình (vắng thủ môn Manuel Neuer và hậu vệ David Alaba do chấn thương) nhưng trước mặt họ là một đội chủ nhà mạnh mẽ đang "sống chết" với mọi đối thủ hòng thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Braunschweig có 3 sự thiếu vắng, trong đó tiền vệ Karim Bellarabi và tiền đạo ghi bàn hàng đầu Domi Kumbelabị chấn thương, còn hậu vệ người Bồ Đào Nha Marcel Correia thì bị HLV Torsten Lieberknecht phạt ngồi trên khán đài do ngủ quá nhiều và vắng mặt trong buổi tập sáng thứ bảy.

Bayern phải mất hơn một giờ mới giải quyết được bài toán khoan thủng hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Pizarro sút tung nóc lưới từ góc hẹp sau đường chuyền đúng lúc của Mario Goetze. Cuối cùng, Mandzukic vọt lên dẫn đầu giải vua phá lưới mùa này khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 86, đó là một cú sút tinh tế sau khi nhận đường chuyền vượt tuyến từ thủ môn dự bị Lukas Raeder.

Borussia Dortmund cầm chắc chiếc vé tham dự Champions League một lần nữa mùa giải tới sau khi vượt qua Mainz 05 bằng bữa tiệc bàn thắng 4-2, nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với Schalke 04, đội sẽ VfB Stuttgart vào ngày ngày 20.4.

Dortmund mở tỷ số bằng bàn thắng của Milos Jojic, cú sút của tiền vệ người Serbia bật người đồng đội Oliver Kirch đi vào lưới đội khách ở phút thứ 6. Mainz 05 đáp trả rất nhanh bằng bàn thắng của cần thủ người Nhật Shinji Okazaki ở phút 14, một cú sút không có gì nguy hiểm bật chân hậu vệ của Dortmund đổi hướng lại đi thẳng vào lưới thủ môn Langerak. Đội chủ nhà gần như ngay lập tức vượt lên dẫn trước nhờ Robert Lewandowski đệm bóng từ cự ly gần ở phút 18.

Khi hiệp hai trôi qua được 8 phút, tiền vệ Nuri Sahin đã tặng cho Okazaki một đường chuyền không thể thuận lợi hơn và cầu thủ người Nhật đã lần thứ hai lập công cho đội khách. Chỉ 3 phút sau, Marco Reus đá phạt trực tiếp, cú đánh đầu ngược ra sau của hậu vệ người Ba Lan Piszczek quá hiểm hóc đưa Dortmund một lần vươn lên dẫn trước 3-2.

Lewandowski, trong trận đấu chơi tại sân nhà áp chót của mình cho Dortmund trước khi gia nhập Bayern mùa giải tới, đã buộc hậu vệ Niko Bungert phải dùng tay cản bóng trong vòng cấm sau cú đi bóng lắt léo của mình. Bungert bị đuổi khỏi sân, Reus thực hiện thành công quả penalty, chiến thắng chung cuộc 4-2 thuộc về Dortmund.

 Bayern Munich thắng trên nỗi lo của Guardiola
Nỗi lo mang tên "xuống hạng" của Hamburg - Ảnh: Reuters

Ở các trận đấu còn lại của vòng 31, cựu vô địch châu Âu Hamburg mối nguy rớt hạng lần đầu tiên ngày càng gần hơn sau khi nhận thất bại 1-3 trước của vị khách Wolfsburg, đội đã nhảy vọt lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Cựu vô địch Bundesliga Werder Bremen bảo đảm chiếc vé trụ hạng sau khi đánh bại Hoffenheim 3-1 tại sân nhà, họ có 9 điểm nhiều hơn so với vị trí đấu playoff với 3 trận còn lại.

 Bayern Munich thắng trên nỗi lo của Guardiola
Bàn thắng của Olic đưa Wolfsburg (áo xanh) ra châu Âu - Ảnh: Reuters

Freiburg cũng tiến một bước quan trọng vào khu vực an toàn sau khi đánh bại đội bóng chỉ còn 10 người Borussia Monchengladbach 4-2, đạt 35 điểm. Monchengladbach cho thấy cơ hội tham dự Champions League mùa tới của họ bị sứt mẻ nghiêm trọng sau khi rơi xuống vị trí thứ 6, thua đội đứng tư đến 4 điểm

Trận đấu nhàm chán nhất thuộc về Ausburg và Hertha Berlin, hai đội rời sân không có bàn thắng nào được ghi, cả hai chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu.

Ở trận đấu sớm vòng 31 vào rạng sáng thứ sáu (18.4, giờ VN), Hannover 96 đã có chiến thắng quan trọng 3-2 trước đội chủ nhà Frankfurt, cả hai cùng 35 điểm, cách khu vực rớt hạng 8 điểm và gần như đã trụ hạng.

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.