Leverkusen bay cao trên đôi cánh mới

21/04/2014 00:37 GMT+7

(TNO) Trước chủ nhà Nurnberg thua đến 7/8 trận gần đây nhất, Levekusen dễ dàng giành chiến thắng 4-1 tại vòng 31 Bundesliga đêm qua (20.4, giờ VN). Thắng lợi thứ hai dưới triều đại HLV mới Lewandowski mang dấu ấn của các hậu vệ.

(TNO) Trước chủ nhà Nurnberg thua đến 7/8 trận gần đây nhất, Levekusen dễ dàng giành chiến thắng 4-1 tại vòng 31 Bundesliga đêm qua (20.4, giờ VN). Thắng lợi thứ hai dưới triều đại HLV mới Lewandowski mang dấu ấn của các hậu vệ.

>> Leverkusen trở lại đường đua
>> Leverkusen ngã ngựa, Dortmund hụt bước
>> Bayern Munich lập kỷ lục, Leverkusen thua sốc

 Leverkusen bay cao trên đôi cánh mới
Son Hyung Min là cầu thủ chơi hay nhất đội khách Leverkusen - Ảnh: Reuters

Đội khách mở tỷ số ngay ở phút thứ 16 khi hậu vệ người Bosnia & Herzegovina Emir Spahic tung cú sút vô lê từ ngoài vòng cấm địa, thủ môn Raphael Schaefer dù rất cố gắng cũng không cứu nổi bàn thua cho Nurnberg.

10 phút sau, cũng một hậu vệ khác ghi bàn, lần này là Plattenhardt của đội chủ nhà. Hậu vệ 22 tuổi này chuyền bóng vào khu vực cấm địa từ pha sút phạt trực tiếp cách khung thành khoảng 25m chếch về bên phải, bóng không chạm một cầu thủ nào rồi bay thẳng vào lưới trước sự bất ngờ của thủ môn Leno. Tỷ số được cân bằng 1-1 trong niềm hân hoan muốn vỡ tung của các khán đài.

 Leverkusen bay cao trên đôi cánh mới
Khán đài muốn vỡ tung bởi bàn thắng gỡ hòa của Nurnberg - Ảnh: Reuters

Sau đó 2 phút, sân Easy Credit chết lặng sau pha dứt điểm của Toprak. Hậu vệ mang 2 dòng máu Đức - Thổ Nhĩ Kỳ này đánh đầu rất gọn đường chuyền của Castro nhưng bóng bật cột dọc rất đáng tiếc.

Sau đó là hàng loạt pha tấn công đẹp mắt của cả 2 đội, cống hiến cho khán giả nhưng hết Kiyotake (Nurnberg) rồi đến Julien Brandt, Kiessling (Leverkusen) đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Hiệp hai mới bắt đầu được 3 phút thì đội trưởng Schaefer phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa. Sự chậm chạp của cầu thủ số 17 bên phía Nurnberg đã tạo điều kiện cho cầu thủ số 17 của Leverkusen chớp thời cơ tung cú sút chìm ở cự ly khoảng 7m hạ thủ môn đội chủ nhà, một bàn thắng của hậu vệ Boenisch.

Sau khi nâng tỷ số lên 2-1, đội khách Leverkusen vẫn tràn lên tấn công như vũ bảo, suýt chút nữa Emre Can nâng tỷ số lên nữa cho đội khách nhưng pha đối mặt với thủ môn của tiền vệ này không thành công.

 Leverkusen bay cao trên đôi cánh mới
HLV Lewandowski đang truyền cảm hung cho các học trò - Ảnh: Reuters

Phút 55, tiền đạo người Hàn Quốc Son Hyung-min có pha đi bóng khéo léo và tung cú sút nguy hiểm nhưng không hạ được thủ thành Schaefer.

 Leverkusen bay cao trên đôi cánh mới
Một đêm vất vả của thủ môn đôi trưởng Schaefer - Ảnh: Reuters

Phút 60, lại tiền đạo người Hàn Quốc quấy rối hàng phòng ngự đội chủ nhà, bóng đến chân Boenisch nhưng hậu vệ này không ghi được bàn thắng thứ 2 cho riêng mình.

Trận đấu bỗng nhiên chậm lại cho đến phút 80, từ pha phản công của đội khách, thủ môn Leno ném bóng nhanh cho Son Hyung-min, tiền đạo người Hàn Quốc đi bóng một mạch từ vòng cấm địa bên phần sân nhà xông thẳng lên vòng cấm địa của Nurnberg trước khi tung đường chuyền như đặt qua bên phải cho Spahic, hậu vệ này một lần nữa sút thủng lưới thủ môn Schaefer.

 Leverkusen bay cao trên đôi cánh mới
Nỗi thất vọng của khán giả nhà - Ảnh: Reuters

Một số khán giả quá thất vọng với đội nhà Nurnberg đã đứng dậy bỏ về, và họ đã bỏ lỡ 1 bàn thắng.

 Leverkusen bay cao trên đôi cánh mới
Bàn thắng ấn định tỷ số của Hilbert - Ảnh: Reuters

Phút 85, từ cú sút rất mạnh từ 25m của Son Hyung-min, bóng bật thủ môn và hậu vệ Roberto Hibert có mặt kịp thời sút thẳng vào góc xa nâng tỷ số lên 4-1 cho đội khách Leverkusen.

Chiến thắng 4-1 ngay tại sân khách giúp Leverkusen giành lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng từ tay Wolfsburg, đồng thời đè Nurnberg giữ nguyên vị trí áp chót.

Rõ ràng Leverkusen dưới thời HLV mới Lewandowski thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều dù lối chơi không mấy thay đổi, đặc biệt hàng hậu vệ chơi phòng ngự không những tốt mà còn góp cả 5 bàn thắng cho Leverkusen.

 Leverkusen bay cao trên đôi cánh mới
Martin Hanik lập cú đúp giúp Stuttgart tạm an toàn - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu muộn nhất vòng 31, Stuttgart bất ngờ thắng đậm đội bóng mạnh Schalke 04 đến 3-1, trong đó có cú đúp của tiền vệ người Áo Martin Hanik.

Trận thắng quan trọng này giúp Stuttgart có 31 điểm, cách nhóm rớt hạng 4 điểm. Thất bại này không ảnh hưởng đến vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Schalke 04 nhưng Leverkusen đã rút ngắn khoảng cách với 4 điểm ít hơn.

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.