Tôi sẽ bắt tay Fergie!

19/01/2010 10:10 GMT+7

Hôm qua tôi đã đi xem nhà ở Manchester. Giá nhà ở Anh quá đắt nhưng tôi sẽ cố gắng tậu một căn thôi, giá thuê nhà tại đây đắt khủng khiếp. Filippo và Andrea (2 con của Mancini) gọi điện hứa sẽ bay đến Anh theo dõi trận derby, theo thói quen chúng đã chúc tôi thắng lợi.

Hôm qua tôi đã đi xem nhà ở Manchester. Giá nhà ở Anh quá đắt nhưng tôi sẽ cố gắng tậu một căn thôi, giá thuê nhà tại đây đắt khủng khiếp. Filippo và Andrea (2 con của Mancini) gọi điện hứa sẽ bay đến Anh theo dõi trận derby, theo thói quen chúng đã chúc tôi thắng lợi.

Và tôi cũng tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở trận lượt đi này. Cơ sở? Chúng tôi đang có Bellamy, Tevez, Robinho, những cầu thủ khác cũng đang háo hức chứng tỏ mình có phong độ tốt.

Tôi từng sống ở Anh (2001, thi đấu cho CLB Leicester City) nhưng bây giờ vốn tiếng Anh vẫn không cải thiện được chút nào. Món Ý có đầy ở Manchester, vậy mà lúc đầu tôi sợ không có món mì ống (spaghetti), nhưng cà phê ở đây thì hơi tệ. Thói quen nhắm nháp một tách Capuchino trước trận derby vẫn không thể bỏ được...

Mọi người nói Fergie (Alex Ferguson) rất khó đánh bại và nếu được, ông ấy sẽ mời rượu!? Tôi đã kiêng rượu từ khi đến Inter và tôi không có ý định gặp lại “nó”. Hy vọng Fergie sẽ không từ chối khi tôi đến bắt tay sau trận đấu. Lúc đó tôi sẽ nói: “Ông cũng nên bỏ rượu đi, nếu muốn thắng!”.

Roberto Mancini (La Gazzetta dello Sport)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.