Li Na gây sốc

28/01/2010 01:02 GMT+7

Khó có thể diễn tả hết cảm xúc của người hâm mộ thể thao Trung Quốc ở thời điểm này, vì sau Jie Zheng, đã có thêm một tay vợt nữa là Li Na (ảnh) gây chấn động làng quần vợt thế giới khi lần đầu tiên có mặt ở bán kết một giải Grand Slam, sau chiến thắng bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là Venus Williams với tỷ số 2-6, 7-6 (7-4), 7-5 ở vòng tứ kết nội dung đơn nữ.

Ảnh: AFP

Khó có thể diễn tả hết cảm xúc của người hâm mộ thể thao Trung Quốc ở thời điểm này, vì sau Jie Zheng, đã có thêm một tay vợt nữa là Li Na (ảnh) gây chấn động làng quần vợt thế giới khi lần đầu tiên có mặt ở bán kết một giải Grand Slam, sau chiến thắng bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là Venus Williams với tỷ số 2-6, 7-6 (7-4), 7-5 ở vòng tứ kết nội dung đơn nữ.

Như vậy, sau chiến tích lần đầu có 2 tay vợt Trung Quốc vào tứ kết, giờ đây họ đã tiến xa hơn mong đợi khi đều có mặt ở bán kết một giải Grand Slam. Li Na - hạt giống số 16 của giải, năm nay 27 tuổi và cũng từng là tay vợt người Trung Quốc đầu tiên vào đến tứ kết giải Wimbledon năm 2006, nhưng sau đó 2 năm thì chiến tích này bị chính người đồng hương Jie Zheng vượt qua.

Ở bán kết, Li Na sẽ đối đầu trước cô em nhà Williams là Serena Williams - tay vợt ĐKVĐ đã rất vất vả và phải nỗ lực hết sức cộng với chút may mắn mới lội ngược dòng đánh bại được đối thủ người Belarus, Victoria Azarenka với tỷ số 4-6, 7-6 (7-4), 6-2.

Ở tứ kết nội dung đơn nam, tay vợt số 1 thế giới Federer đã trả nợ sòng phẳng đối thủ người Nga Davydenko khi giành chiến thắng với tỷ số 2-6, 6-3, 6-0, 7-5 chỉ sau chừng 2 tiếng rưỡi thi đấu. Ở bán kết, Federer gặp Tsonga - tay vợt đã xuất sắc hạ hạt giống số 3 Djokovic tỷ số 7-6 (10-8), 6-7 (5-7), 1-6, 6-3, 6-1. Riêng Nadal thổ lộ sau khi bị loại, anh hết sức đau khổ và lo lắng cho tương lai liệu có còn thi đấu quần vợt chuyên nghiệp nữa hay không vì chấn thương đầu gối đã gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.