Bắt thêm một nghi phạm

31/03/2010 23:53 GMT+7

Hôm qua, trong khi dư âm trận derby Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) giữa Galatasaray và Fenerbahce vẫn chưa lắng xuống, người hâm mộ bóng đá nước này rất xôn xao khi cảnh sát tiến hành việc bắt giữ một trong những nghi phạm trong đường dây tổ chức cá độ vừa bị phanh phui.

Chủ tịch CLB Genclerbirligi - Ilhan Cavcav khóc nức nở khi bị cảnh sát triệu tập - Ảnh: Huberturk

Hôm qua, trong khi dư âm trận derby Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) giữa Galatasaray và Fenerbahce vẫn chưa lắng xuống, người hâm mộ bóng đá nước này rất xôn xao khi cảnh sát tiến hành việc bắt giữ một trong những nghi phạm trong đường dây tổ chức cá độ vừa bị phanh phui.

Theo tờ Huberturk, sau khi có chứng cứ, cảnh sát đã đọc lệnh bắt cựu cầu thủ Erkan Ergun (từng chơi cho các đội bóng Adanaspor, Mardinspor, Elazigspor, BB Ankaraspor) và đưa ngay đến nhà tù để tiến hành lấy lời khai. Trước đó, cơ quan điều tra đã có một số tin nhắn, lời thoại trên điện thoại của một số cầu thủ liên lạc với Erkan Ergun để đàm phán về việc bán độ trong nhiều trận đấu của tháng 11 năm ngoái ở các giải TNK. Theo nguồn tin của một số tờ báo TNK, Erkan Ergun là nhân vật rất quan trọng trong đường dây bán độ ở bóng đá TNK trong 3 năm qua.

Ngay sau khi Erkan Ergun bị bắt, người hâm mộ bóng đá TNK rất bất ngờ khi cảnh sát có lệnh triệu tập ông Ilhan Cavcav, Chủ tịch CLB Genclerbirligi -  đội bóng hiện đang chơi tại giải VĐQG TNK. Theo cơ quan điều tra, họ đã nhận được rất nhiều chứng cứ chứng minh việc ông Ilhan Cavcav có liên quan đến đường dây tổ chức cá độ. Sau khi được triệu tập, Ilhan Cavcav khóc nức nở và một mực phủ nhận việc có liên quan đến scandal nói trên. Trước đó, thủ môn của CLB Genclerbirligi - Recep Ozturk cũng đã bị bắt.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.