Nóng bỏng cuộc chiến Gay - Bolt

19/05/2010 12:20 GMT+7

Sau khi Tyson Gay phá kỷ lục thế giới trên đường chạy thẳng 200m tại giải Manchester 2010 với thành tích 19”41, các chuyên gia nhận định rằng, VĐV người Mỹ này hoàn toàn có thể chiến thắng Usain Bolt trên đường chạy 100m và 200m tại giải IAAF Diamond League, tổ chức tại Mỹ vào tháng 6 tới.

Tyson Gay (trái)  hy vọng chiến thắng Usain Bolt trong năm 2010 - Ảnh: getty images

Sau khi Tyson Gay phá kỷ lục thế giới trên đường chạy thẳng 200m tại giải Manchester 2010 với thành tích 19”41, các chuyên gia nhận định rằng, VĐV người Mỹ này hoàn toàn có thể chiến thắng Usain Bolt trên đường chạy 100m và 200m tại giải IAAF Diamond League, tổ chức tại Mỹ vào tháng 6 tới.

Ở 200m đường chạy thẳng, theo máy tính điện tử, từ khoảng cách 50m đến 100m đường chạy, Tyson Gay chỉ mất có 4”20, nghĩa là anh đã chạy nhanh hơn Usain Bolt ít - nhất - là - trong - 50m. Tại giải Manchester năm 2009, Bolt chạy 150m đường thẳng, mất 4”26 từ cự ly 50m đến 100m (dù rằng, Bolt vẫn về nhất cự ly này với thành tích kỷ lục thế giới là 14”35 – và Bolt còn lập kỷ lục “khủng” khác là chỉ mất 8”70 để hoàn tất 100m cuối cùng). Các chuyên gia điền kinh Nga nhận định trên rusathletics.com: “Điều này chứng minh Tyson Gay vẫn có thể nhanh hơn Bolt chứ không phải Bolt là bất bại trong mọi khoảnh khắc”.

Dĩ nhiên, Bolt vẫn “trên cơ” Gay vì anh đang nắm giữ các kỷ lục thế giới danh giá nhất: 100m (9”58), 200m (19”19), như chính Gay cũng thừa nhận: “Bolt vẫn có đẳng cấp cao hơn tôi. Khi gặp anh ta, tôi phải nỗ lực nhiều và chỉ có tập luyện thật kỹ mới giúp tôi đủ tự tin bước vào đường chạy cùng Bolt”.

Tuy nhiên, có 2 lý do khiến giới chuyên môn hy vọng năm 2010, Gay sẽ đánh bại Bolt: 1/ Gay đã dần hoàn toàn hồi phục chấn thương háng, sau đợt phẫu thuật vào năm ngoái (và đã lập kỷ lục mới cự ly 200m đường chạy thẳng); 2/ Có thể Bolt muốn “xả hơi” trong năm 2010 như tiết lộ mới đây của anh trên Jamaica Observer: “Tôi muốn thoải mái và nghỉ ngơi tối đa trong năm 2010. Không có Olympic, không có giải VĐTG, tôi cũng không tập luyện miệt mài. Đây cũng là cơ hội cho các đối thủ đánh bại tôi”. Bolt kiêu ngạo thì rõ rồi. Nhưng đừng loại trừ khả năng anh tung hỏa mù.

Vậy thì “cuộc chiến Gay - Bolt” tại IAAF Diamond League sắp tới đây càng đáng xem hơn nữa.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.