CĐV XM.HP lại quậy trên sân Hàng Đẫy

26/07/2010 08:22 GMT+7

Trong trận đấu chiều qua trên sân Hàng Đẫy giữa HP.HN và XM.HP, dù được sự kèm cặp của hàng trăm cảnh sát, nhân viên an ninh, nhưng không biết bao nhiêu lần, BTC sân phải dùng loa nhắc nhở CĐV Hải Phòng dừng ngay những lời lẽ tục tĩu nhằm vào tổ trọng tài.

Lực lượng cảnh sát cơ động trấn áp các CĐV quá khích của Hải Phòng - Ảnh: M.Hoàng

Trong trận đấu chiều qua trên sân Hàng Đẫy giữa HP.HN và XM.HP, dù được sự kèm cặp của hàng trăm cảnh sát, nhân viên an ninh, nhưng không biết bao nhiêu lần, BTC sân phải dùng loa nhắc nhở CĐV Hải Phòng dừng ngay những lời lẽ tục tĩu nhằm vào tổ trọng tài.

Trong đó, trọng tài chính Trần Công Trọng là người “lãnh đủ” hàng loạt tràng chửi thề. Không chỉ có lời lẽ thiếu văn hóa, pháo sáng lại tiếp tục xuất hiện trên sân, chỉ 3 ngày sau khi CĐV XM.HP dùng nó để ăn mừng chiến thắng trước HN.T&T. Lần này, không phải một mà là đến hai lần, CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng sau những tình huống Lazaro và Victor ăn mừng.

Tự làm khó mình khi để lọt pháo sáng vào sân, lực lượng cảnh sát cơ động đã phải “động chân, động tay” với CĐV XM.HP. Đứng trên sân, không khó để nhìn thấy cảnh gần chục CĐV “đầu trò” đốt pháo sáng bị cảnh sát dùng dùi cui, chân tay đấm đá. Một CĐV XM.HP thậm chí còn ngã lăn lóc trên khán đài, trước khi bị kéo ra ngoài khán đài. Sau trận đấu, các nhân viên an ninh trên sân đã từ chối tiết lộ thông tin về việc CĐV này chỉ bị đuổi khỏi sân, hay đã bị tạm giữ.

Có mặt trên sân theo dõi trận đấu này gồm khá nhiều quan chức cấp cao của liên đoàn. Chẳng hiểu sau những điều “mắt thấy, tai nghe” nói trên, BTC giải sẽ có biện pháp nào để xử rốt ráo những màn nổi loạn của CĐV XM.HP.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.