Arsenal khủng hoảng chấn thương

14/08/2010 09:25 GMT+7

Ngay tại lượt đầu tiên của Premier League, người hâm mộ bóng đá Anh đã có cơ hội chứng kiến trận cầu hạng nặng giữa Liverpool và Arsenal, diễn ra vào tối mai. Tuy nhiên, cuộc đụng độ này dự kiến sẽ thiếu một yếu tố quan trọng của các trận cầu đỉnh cao, đó là sự xuất hiện của các ngôi sao.

HLV Wenger (giữa) không chắc có đưa Van Persie và Fabregas (phải) ra sân trong trận gặp Liverpool - Ảnh: AFP

Ngay tại lượt đầu tiên của Premier League, người hâm mộ bóng đá Anh đã có cơ hội chứng kiến trận cầu hạng nặng giữa Liverpool và Arsenal, diễn ra vào tối mai. Tuy nhiên, cuộc đụng độ này dự kiến sẽ thiếu một yếu tố quan trọng của các trận cầu đỉnh cao, đó là sự xuất hiện của các ngôi sao.

Bên phía Liverpool chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của chân sút Fernando Torres do đang bị chấn thương. Trong khi đó, người đồng đội của Torres ở tuyển Tây Ban Nha, đội trưởng Cesc Fabregas của Arsenal, cũng chưa chắc sẽ có mặt trong chuyến hành quân đến sân Anfield. Fabregas chỉ là một trong nhiều nỗi lo lắng của Arsene Wenger. HLV người Pháp nói trên Telegraph: “Chúng tôi có một số vấn đề với Bendtner và Djourou. Bendtner sẽ nghỉ thi đấu 4 tuần vì chấn thương hông. Alex Song gặp một chút rắc rối với bắp chân. Denilson sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra vào thứ Bảy vì rắc rối ở bụng. Diaby chấn thương bắp chân song đã quay trở lại tập luyện. Cậu ấy có thể sẽ ra sân còn Andrey Arshavin không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phải chờ để quyết định xem có đưa Van Persie và Fabregas vào đội hình hay không”.

Chính vì những chấn thương nêu trên, Wenger có thể phải sử dụng cầu thủ trẻ Jack Wilshere ở trung tâm hàng tiền vệ trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Cũng không loại trừ khả năng Samir Nasri sẽ vào đá ở giữa sân như anh từng làm vào năm ngoái.

Không như Arsenal, ngoại trừ chấn thương của Torres, Liverpool không gặp khó khăn về lực lượng sau khi hoàn tất  việc chiêu mộ tiền vệ Christian Poulsen từ Juventus. Tuy nhiên, tương lai của Liverpool ngày càng lâm vào tình trạng bất định. Hôm qua, thương nhân người Trung Quốc Hoàng Kiến Hoa thừa nhận với Bloomberg ông chỉ có 50% khả năng mua được CLB. Trong khi đó, những nhà đầu tư khác vẫn im hơi lặng tiếng. Tờ Guardian tiết lộ hai đồng sở hữu Tom Hicks và George Gillett đang đối mặt với một khoản tiền phạt 20 triệu bảng từ Ngân hàng hoàng gia Scotland nếu không thể bán được Liverpool vào cuối tháng này. Đây là một phần trong thỏa thuận tái cơ cấu nợ giữa Liverpool và RBS vào tháng Tư.

S.D
(Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.