Bob Bryan nâng chiếc cúp đầu tiên

11/09/2010 09:07 GMT+7

Hôm qua, cùng với tay vợt nữ Liezel Huber, ông anh nhà Bryan, Bob (Mỹ) đã đoạt danh hiệu vô địch đầu tiên tại giải: đôi nam nữ, sau chiến thắng 6/4, 6/4 trước đôi Haq Qureshi (Pakistan) và Kveta Peschke (CH Séc).

Bob Bryan và Huber đoạt chức vô địch đôi nam nữ

Hôm qua, cùng với tay vợt nữ Liezel Huber, ông anh nhà Bryan, Bob (Mỹ) đã đoạt danh hiệu vô địch đầu tiên tại giải: đôi nam nữ, sau chiến thắng 6/4, 6/4 trước đôi Haq Qureshi (Pakistan) và Kveta Peschke (CH Séc).

Với thắng lợi này, Bob tiếp tục nâng kỷ lục vô địch Grand Slam của mình lên con số 14 (8 đôi nam và 6 đôi nam nữ). Chưa kể, nếu chiến thắng trong trận chung kết đôi nam (Bob/Mike) diễn ra vào sáng nay, con số đó sẽ là 15. Ở giải đấu lần này, Bob cũng là tay vợt đấu nhiều trận nhất: 11 trận, với 6 trận đôi nam và 5 trận đôi nam – nữ. Trong đó, chỉ trừ trận đấu gặp đôi nam - nữ đồng hương Melanie Oudin/Ryan Harrison phải diễn ra loạt tie-break, các chiến thắng còn lại của Bob đều kết thúc chóng vánh trong 2 séc trắng. Thú vị hơn, đây mới là lần thứ 2 Bob “bắt đôi” cùng Huber, nhưng đã là thành tích thứ hai của cả hai, sau chức vô địch Roland Garros 2009.

Mãi đến năm 2001, Bob và Mike Bryan mới giành được danh hiệu đầu tiên, nghĩa là mất đến 2 năm từ ngày bước vào con đường chuyên nghiệp. Nhưng thà chậm mà chắc, 9 năm qua, anh em sinh đôi nhà Bryan đã cùng nhau giành tới 66 danh hiệu vô địch (hơn 600 trận thắng), phá kỷ lục cũ (61) của bộ đôi Mark Woodforde và Todd Woodbridge vào ngày 1.8.2010. Tổng thống Barack Obama từng mời anh em nhà Bryan đến Nhà Trắng tham gia vào chương trình “những cặp sinh đôi thành danh”.

Hoàng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.