Nhà Bryan lần thứ 3 lên ngôi

12/09/2010 09:12 GMT+7

Đúng như dự đoán, với chiến thắng 2-0 (7/6, 7/6) trước bộ đôi Rohan Bopanna (Ấn Độ) và Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan), anh em sinh đôi nhà Bryan đã lên ngôi nội dung đôi nam lần thứ 3 (2005, 2008, 2010). Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 9 của nhà Bryan. Ông anh, Bob Bryan, người trước đó cũng lấy danh hiệu đôi nam nữ hồ hởi: “Hai tuần vừa qua là quãng đời đẹp nhất của tôi”.

Anh em nhà Bryan vẫn chưa có đối thủ ở giải đôi nam - Ảnh: AFP

Đúng như dự đoán, với chiến thắng 2-0 (7/6, 7/6) trước bộ đôi Rohan Bopanna (Ấn Độ) và Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan), anh em sinh đôi nhà Bryan đã lên ngôi nội dung đôi nam lần thứ 3 (2005, 2008, 2010). Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 9 của nhà Bryan. Ông anh, Bob Bryan, người trước đó cũng lấy danh hiệu đôi nam nữ hồ hởi: “Hai tuần vừa qua là quãng đời đẹp nhất của tôi”.

Dù thất bại nhưng sự  hợp sức của bộ đôi đến từ 2 quốc gia nhiều xung đột chính trị Ấn Độ - Pakistan đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. “Tôi xin chúc mừng chiến thắng của họ trong cuộc chiến vì hòa bình trên toàn thế giới”, Mike Bryan nói về đối thủ.

Dưới khẩu hiệu: “Tranh tài quần vợt, chấm dứt chiến tranh”, Bopanna và Qureshi đã hội ngộ tại Wagah, trên miền biên giới Ấn Độ và Pakistan, để cùng nhau tập luyện. Trong những lần đối kháng cùng nhau, Bopanna “nhảy” qua phần sân Pakistan thi đấu còn Qureshi qua biên giới Ấn Độ, và họ dùng đường biên giới làm lưới thi đấu. “Tôi muốn gửi lời cám ơn Qureshi đã cho tôi cảm xúc đặc biệt về tình đoàn kết giữa 2 quốc gia”, Bopanna chia sẻ.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.