SLNA đăng quang ngôi vô địch V.League 2011

21/08/2011 17:23 GMT+7

(TNO) Trận "chung kết" V.League 2011 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và qua đó Sông Lam Nghệ An chính thức lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

(TNO) Trận "chung kết" V.League 2011 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và qua đó Sông Lam Nghệ An chính thức lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

   Xem video clip
>> Đồng Tâm Long An chia tay V.League 2011

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu khi đương kim vô địch Hà Nội T&T đã nhập cuộc khá tốt. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi đội chủ nhà lại vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5. Tận dụng sai lầm của thủ thành Dương Hồng Sơn bắt bóng không dính từ đường căng ngang của Trọng Hoàng, Fagan đã nhanh chân mở tỷ số cho SLNA.

 
Fagan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho SLNA - Ảnh: Minh Hoàng

Sau bàn lợi thế, đội chủ nhà chơi mỗi lúc càng hay. Hà Nội T&T bắt đầu có dấu hiệu nôn nóng và nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Một điều bất lợi cho đội khách là hầu như suốt phần lớn thời gian trong hiệp một chân sút số một Lê Công Vinh đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Tận dụng được sự bế tắc trong tấn công của đối thủ, SLNA đã có thêm 2 cơ hội "ngon ăn" nữa trong hiệp một. Phút 24, Ansah bỏ lỡ cơ hội "ngon ăn" khi sút bồi quá nhẹ sau tình huống lộn xộn bên phần sân Hà Nội T&T. Phút 35, Fagan thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Hà Nội T&T, đối mặt với Hồng Sơn nhưng thay vì dứt điểm, tiền đạo SLNA lại quyết định chuyền bóng cho Derron lúc đó đã chậm tới 2 nhịp so với nhịp tấn công của cả đội. Một cơ hội bị bỏ lỡ thực sự đáng tiếc bên phía đội chủ nhà.

1-0 là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Hiệp 2 bắt đầu bằng sự thay đổi người bên phía Hà Nội T&T, Hồng Minh vào sân thế chỗ của Tiến Dũng. Tuy nhiên, cũng ở những phút đầu tiên của hiệp hai, tưởng chừng một thế trận đã rồi cho đội đương kim vô địch Hà Nội T&T khi Fargan có cú sút hỏng trong tình huống đối mặt thủ môn Hồng Sơn bỏ lỡ cơ hội nâng lên tỷ số 2-0.

Sau pha sóng gió đầu hiệp hai, Hà Nội T&T bắt đầu lấy lại thế trận - một phần vì các cầu thủ SLNA bắt đầu thi đấu co cụm về phần sân nhà bảo vệ bàn thắng duy nhất.

 
Công Vinh (áo trắng) chơi xông xáo nhưng không thể giúp Hà Nội T&T lật ngược được thế trận - Ảnh: Minh Hoàng

Sự thay đổi người bên phía Hà Nội T&T nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 64, cầu thủ vào sân thay người Hồng Minh bất ngờ tung cú sút xa hạ gục thủ môn Quốc Cường, san bằng tỷ số 1-1.

Tỷ số 1-1 cũng đủ giúp SLNA lần đầu tiên sau 10 năm đăng quang tại giải đấu danh giá nhất Việt Nam. Bởi hiện tại thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang hơn Hà Nội T&T đến 3 điểm. Biết rõ điều đó nên Hà Nội T&T đã chơi ở thế "được ăn cả ngã về không".

Phút 66, Công Vinh rời sân, thay vào đó là Sỹ Cường. Phút 72, Gonzalo tung cú sút xa rất căng, nhưng thủ môn Quốc Cường bắt được. Ưu thế trận đấu nghiêng hẳn về phía Hà Nội T&T. Trận đấu càng về cuối càng hấp dẫn, hầu như khán giả trên sân Vinh đều đứng cả dậy.

Phút 89, Hà Nội T&T để lỡ cơ hội ngàn vàng để nâng tỷ số lên 2-1, khi Antonio sút phạt dội xà ngang SLNA.

Trọng tài cho cộng 3 phút bù giờ. Ngay ở những giây cuối cùng, Hà Nội T&T được hưởng quả đá phạt góc. Khán đài sân Vinh im bặt. Tuy nhiên, pha phạt góc trôi qua nhanh và không có cơ hội nào cho Hà Nội T&T thực hiện cú lội ngược dòng.

 
SLNA vô địch V.League 2011 - Ảnh: Minh Hoàng

Hòa với tỷ số 1-1, SLNA chính thức trở thành nhà vô địch của V.League 2011.  

Đội hình ra sân

SLNA: 1. Quốc Cường, 2. Văn Hoàn 3. Huy Hoàng, 6. Helio, 16. Đình Đồng, 81. Ansah, 22. Văn Bình, 9. Trọng Hoàng, 21. Hồng Việt, 35. Derron, 45. Fagan

Hà Nội T&T: 1. Hồng Sơn, 22.Quốc Long, 13. Tiến Dũng, 5. Cristiano, 6. Hồng Tiến, 7. Duy Nam, 33, Văn Quyết, 21, Ngọc Duy, 9. Công Vinh, 20. Gonzalo, 99. Tavares

Cầu thủ ghi bàn

SLNA: Fagan (5')

Hà Nội T&T: Hồng Minh (64')

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.