Những hình ảnh thú vị về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012

16/10/2012 17:52 GMT+7

(TNO) Với sự tham dự của 5 đội bóng nước ngoài cùng chủ nhà là tuyển U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam, giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên đã trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân Gia Lai. Bên cạnh những trận đấu sôi nổi giữa các đội, chuyện bên lề của giải đấu này cũng rất thú vị.

(TNO) Với sự tham dự của 5 đội bóng nước ngoài cùng chủ nhà là tuyển U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam, giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên đã trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân Gia Lai. Bên cạnh những trận đấu sôi nổi giữa các đội, chuyện bên lề của giải đấu này cũng rất thú vị.

>> Malaysia chuẩn bị cho SEA Games từ U.21 quốc tế Báo Thanh Niên
>> Sydney FC ấn tượng với U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam
>> U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam thắng giòn giã trận ra quân

Dưới đây là một số hình ảnh mà Thanh Niên Online ghi nhận được


Cũng như những lần tham gia giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên trước đây, ban huấn luyện của đội U.21 Malaysia rất chú trọng đến việc ghi hình các trận đấu của giải, cho dù không có đội nhà thi đấu. Họ luôn cử một thành viên túc trực trên khán đài B và ghi hình lại tất cả diễn biến của các trận đấu


Trọng tài FIFA Võ Minh Trí nổi tiếng vì tiếng còi bắt lỗi chính xác và nghiêm khắc trong các pha phạm lỗi của cầu thủ. Tuy nhiên, trong trận đấu giữa U.21 Sydney FC của Úc gặp đội U.21 Lào (15.10), khi chợt thấy một cầu trẻ của U.21 Sydney FC có hiện tượng bị chuột rút, trọng tài Trí đã nhanh chóng có hành động trợ giúp anh này. Chính hành động thân thiện này đã giúp trọng tài Trí “ẵm” ngay giải thưởng Fair-play của trận đấu do các phóng viên bầu chọn


Đội U.21 Sydney FC (Úc) tỏ ra rất chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu. Cầu thủ Nikola Taneski (9) bị chấn thương ở cổ chân phải sau pha va chạm với một cầu thủ của U.21 Lào dẫn đến việc không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi sơ cứu xong, bác sĩ của đội U.21 Sydney FC đã khiến những người có mặt trên sân vận động Pleiku bất ngờ khi mang ra đôi nạng cho cầu thủ của mình chống. Nhiều người đã phải thốt lên: “Họ chuyên nghiệp và trang bị tận... răng!”


Các tay bán giày thể thao của phố núi Pleiku đã nhanh chóng mang những đôi giày đá bóng đến tận khách sạn HAGL chào bán cho các cầu thủ nước ngoài và hét giá khá cao, dù chất lượng giày chỉ là hàng nhái. Thật không may cho anh chàng bán giày này, vì trong số các khách hàng đang xem giày còn có một vị khách đặc biệt vốn chẳng xa lạ gì với cánh báo chí chuyên viết thể thao của Việt Nam. Đó là Bonkong, người nguyên là phóng viên thể thao của tờ Siam Sports (Thái Lan), từng sang Việt Nam tác nghiệp tại giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam trước đây. Bonkong nói khá sõi tiếng Việt và biết khá rành về giá cả nhiều mặt hàng tại Việt Nam. Điều đó đã khiến người bán giày thể thao dạo của phố núi đành tiu nghỉu ôm hàng về mà chẳng bán được gì


Nhiều cầu thủ Thái Lan rất mê trái cây của Việt Nam. Ngay khi vừa đến khách sạn HAGL, vài cầu thủ đã từng tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên trước đây nên biết bên cạnh khách sạn có chợ bán trái cây. Thế là sau khi nhận phòng và ổn định chỗ ở, họ đã nhanh chân chạy ra mua nhãn, thanh long... ở các gian hàng kế bên khách sạn


Để săn được những tấm ảnh đẹp và không đụng hàng, nhiều phóng viên ảnh đã kiên nhẫn ngồi suốt trận đấu với linh kỉnh máy móc. Chụp xong, họ kiểm tra ngay, nếu thấy ưng ý là bật máy tính lên và chuyển ngay về tòa soạn của báo mình


Trước khi triển khai đấu pháp trong các buổi tập cho toàn đội, HLV trưởng của U.21 Thái Lan (ngồi) luôn bắt các học trò của mình phải đứng thật khít lại gần nhau, còn ông thì dựng sa bàn xuống đất va ngồi hướng dẫn cho các cầu thủ trẻ. Nhiều người có mặt trên sân tập của đội U.21 Thái đã phải thốt lên rằng: “Người Thái đang giấu bài đấy”


Bóng đá Malaysia đã có nhiều thay đổi đáng kể trong thời gian gần đây. Giới truyền thông của họ cũng thường xuyên theo chân đội tuyển trong các chuyến du đấu ở nước ngoài. Đặc biệt, lần đầu tiên các phóng viên truyền hình của đài ESPN đóng tại Malaysia đã theo chân đội U.21 Malaysia tham gia thi đấu tại giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012


Cổ động viên của phố núi Pleiku luôn hết mình cổ vũ cho đội U.21 Báo Thanh Niên. Dù có ghế, nhưng hầu như không mấy ai chịu ngồi khi có đội U.21 Báo Thanh Niên thi đấu, họ đứng đánh trống, hò reo cổ động suốt 90 phút

Tin, ảnh: Tân Lam - Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.