CĐV Nigeria nổi đóa vì không được xem trận chung kết CAN 2013

09/02/2013 19:09 GMT+7

(TNO) Người hâm mộ bóng đá Nigeria phải chờ đến hơn 1 thập kỷ mới lại được thấy đội nhà có mặt ở trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013). Tuy nhiên, sự thất vọng và hơn thế là tâm trạng phẫn nộ đã sớm xuất hiện khi truyền hình Nigeria quyết định không trực tiếp trận chung kết giữa Nigeria và Burkina Faso diễn ra rạng sáng ngày 11.2 (giờ VN).

(TNO) Người hâm mộ bóng đá Nigeria phải chờ đến hơn 1 thập kỷ mới lại được thấy đội nhà có mặt ở trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013). Tuy nhiên, sự thất vọng và hơn thế là tâm trạng phẫn nộ đã sớm xuất hiện khi truyền hình Nigeria quyết định không trực tiếp trận chung kết giữa Nigeria và Burkina Faso diễn ra rạng sáng ngày 11.2 (giờ VN).

>> CAN 2013: Tuyển Nigeria được thưởng lớn
>> Tứ kết CAN 2013: Nigeria quật ngã Bờ Biển Ngà
>> Một tuần "mây mưa" miễn phí nếu Nigeria vô địch CAN 2013

CĐV Nigeria nổi đóa vì không được xem trận chung kết CAN 2013
Tuyển Nigeria đã giành quyền vào chung kết CAN 2013 - Ảnh: Reuters

Với dân số hơn 160 triệu người, bóng đá được xem như món ăn tinh thần không thể thiếu ở Nigeria. Dù vậy, các kênh truyền hình tại đất nước này lại bất ngờ không mua bản quyền phát sóng của CAN 2013.

Nguyên nhân có thể được giải thích do màn trình diễn nhạt nhòa "Siêu đại bàng xanh” ở World Cup 2010 đã khiến các nhà đài không mặn mà với đội tuyển quốc gia, bất chấp Nigeria dưới thời huấn luyện viên Stephen Keshi đã và đang thi đấu rất hay, khi xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ mạnh như Bờ Biển Ngà và Mali để vào đến trận tranh ngôi vô địch CAN 2013.

Theo AP, Liên đoàn Bóng đá châu Phi ban đầu cho biết đã có được thỏa thuận với truyền hình Nigeria để phát sóng trận chung kết CAN 2013. Tuy nhiên, hy vọng sớm bị dập tắt ngay sau đó khi một quan chức cấp cao trong lĩnh vực truyền hình tại Nigeria lại tuyên bố chưa hề có một bản hợp đồng nào được ký kết. Điều này cũng đồng nghĩa hàng triệu cổ động viên (CĐV) Nigeria ở quê nhà sẽ không thể theo dõi đội bóng con cưng thi đấu.

Không nói cũng biết một tâm trạng giận dữ lúc này hiện diện ở khắp các CĐV Nigeria. Ông Peter Eze, một thương gia 42 tuổi tỏ ra hụt hẫng nói: “Vẫn chưa quá muộn bởi phải đến chủ nhật trận chung kết mới diễn ra. Tuy nhiên, chính phủ lại khăng khăng không phát sóng trận đấu này”.

Lúc này, những ai yêu mến tuyển Nigeria chỉ có thể theo dõi trận chung kết ở những quán bar có sử dụng hệ thống truyền hình vệ tinh hoặc thông qua kênh truyền hình trả phí.

“Bóng đá ở Nigeria mang ý nghĩa còn hơn cả thể thao. Đó là một trong những thứ mà người dân Nigeria có cùng điểm thống nhất. Trước đến nay, tôi toàn theo dõi giải đấu CAN trên kênh truyền hình quốc gia. Nhưng năm nay, họ không hề thông báo trước gì cả và khi chúng tôi bật TV lên thì chỉ thấy toàn tin tức địa phương”, Owosegun Chizoba Shonowo, một CĐV nhiệt tình thổ lộ.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.