M.U chấm dứt hy vọng của Cambridge tại Cúp FA

04/02/2015 05:47 GMT+7

(TNO) Hy vọng làm nên lịch sử tại Cúp FA của ‘chú lùn’ Cambridge United đã bị ‘gã khổng lồ’ Manchester United (M.U) bóp nát khi đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu lại ở vòng 4 diễn ra rạng sáng nay (4.2, giờ VN).

(TNO) Hy vọng làm nên lịch sử tại Cúp FA của ‘chú lùn’ Cambridge United đã bị ‘gã khổng lồ’ Manchester United (M.U) bóp nát khi đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu lại ở vòng 4 diễn ra rạng sáng nay (4.2, giờ VN).

>> HLV Van Gaal đánh lạc hướng dư luận sau trận hòa tệ hại của M.U
>> Bỏ quy định tái đấu thì Cúp FA chẳng còn giá trị gì
>> M.U muối mặt đá lại ở Cúp FA


Elliott (trái) dứt điểm trúng cột dọc khung thành M.U ngay ở phút thứ 1 - Ảnh: Reuters

Sau khi bị cầm hòa 0-0 trên sân Cambridge hồi tuần trước, M.U phải thi đấu lại với đội bóng hạng Tư trên sân nhà Old Trafford. Tương tự như trận đấu trước đây, đội bóng do HLV Louis Van Gaal dẫn dắt đã gặp khá nhiều khó khăn nhưng lần này họ đã biết cách vượt qua.

Ngay ở phút thứ 1, đội khách khiến các fan hâm mộ đội chủ nhà trên sân Old Trafford phải thót tim khi Tom Elliott dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Nếu tình huống đó trở thành bàn thắng thì một câu chuyện thần kỳ rất có thể đã được Cambridge United viết nên.

M.U chấm dứt hy vọng của Cambridge tại Cúp FA-2
Mata (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sau đó thì thế trận thuộc về M.U. Đội chủ nhà tấn công mạnh mẽ và đến phút 25 thì họ có được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền của Angel Di Maria, Marouane Fellaini nhả bóng lại để Juan Mata dứt điểm thành công.

Việc có được bàn thắng đã giúp cho các cầu thủ M.U yên tâm hơn trong việc tổ chức những pha lên bóng về phía khung thành Cambridge United.


Rojo đánh đầu ghi bàn - Ảnh: AFP

Đến phút 32, trung vệ Marcos Rojo có bàn thắng đầu tiên trong màu áo M.U khi anh đánh đầu ghi bàn từ quả tạt chuẩn xác do Robin Van Persie thực hiện.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, M.U thi đấu khá thong thả. Trong khi Cambrige United dồn lên tấn công. Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ khách đã không mang lại hiệu quả. Ngược lại, họ còn bị thủng lưới thêm bàn thứ 3 khi tiền đạo trẻ vào sân thay người là James Wilson lập công cho M.U ở phút 74.

M.U chấm dứt hy vọng của Cambridge tại Cúp FA-2
Wilson đặt dấu chấm hết cho Cambridge United - Ảnh: Reuters

Với chiến thắng này, M.U giành quyền lọt vào vòng 5 Cúp FA và sẽ đối đầu với đội bóng hạng Ba Preston North End sau khi đội này vượt qua Sheffield United với tỷ số 3-1 trong trận tái đấu.

Trong khi đó, Cambridge United cũng có thể hài lòng khi dừng cuộc chơi ở giải đấu lâu đời nhất thế giới. Theo Reuters, đội bóng tí hon này nhận được khoảng 1 triệu bảng từ tiền bán vé và bản quyền truyền hình với việc được vào vòng 4 và đối đầu với M.U.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.