Ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2014 đón Tết tại CH Czech

18/02/2015 18:28 GMT+7

(TNO) Sau 2 năm ăn Tết cổ truyền ở Việt Nam, năm nay tiền đạo Mạc Hồng Quân quyết định sẽ trở về quê hương thứ 2 là CH Czech để đón năm mới cùng chị gái.

(TNO) Sau 2 năm ăn Tết cổ truyền ở Việt Nam, năm nay tiền đạo Mạc Hồng Quân quyết định sẽ trở về quê hương thứ 2 là CH Czech để đón năm mới cùng chị gái. 

>> Mạc Hồng Quân đầu quân cho Than Quảng Ninh
>> Mạc Hồng Quân đền bù 500 triệu đồng cho QNK.Quảng Nam
>> Mạc Hồng Quân thích thú sát cánh cùng Công Phượng

 

Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân "tự sướng" bên cạnh chị gái Mạc Huyền Trang tại CH Czech. Vào tháng 3, chân sút này sẽ lên chức cậu khi có thêm một cô cháu gái xinh xắn - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Tháng sau chị tôi sẽ sinh em bé tại Czech. Bởi vậy nên đợt nghỉ Tết này tôi tranh thủ bay sang bên đó để gặp chị cũng như sum họp với gia đình. Sau 2 năm ăn Tết tại Việt Nam, tôi cũng muốn trở lại nơi mình đã lớn lên để thăm lại bạn bè”, tiền đạo Mạc Hồng Quân chia sẻ với Thanh Niên Online sau khi đặt chân xuống CH Czech chiều ngày 16.2.

Năm Giáp Ngọ 2014 đã kết thúc theo cách rất đẹp với cá nhân Mạc Hồng Quân. Sau khi có tên trong danh sách 10 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2014, tiền đạo Việt kiều này đã cùng Than Quảng Ninh vươn lên tạm xếp đầu V-League và sẽ tại vị ở đó ít nhất trong 2 tháng nữa.

Mạc Hồng Quân trong lúc chờ bay sang Czech, nơi anh đã sống sau khi rời Việt Nam từ năm 2 tuổi - Ảnh do nhân vật cung cấp
Mạc Hồng Quân trong lúc chờ bay sang CH Czech, nơi anh đã sống sau khi rời Việt Nam từ năm 2 tuổi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hồng Quân chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng. Thực sự tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc này. Khi quyết định về Việt Nam tôi chỉ nghĩ đến về để đá bóng thôi chứ không suy nghĩ gì cả.

Về mặt công việc có thể nói là mỹ mãn khi ổn định được sự nghiệp tại Than Quảng Ninh. Tôi cảm thấy mình may mắn khi đã có được cơ hội cho những bước tiến ở cấp độ Olympic rồi tuyển Việt Nam. AFF Cup 2014 là một nỗi buồn lớn. Nhưng đó sẽ là sức mạnh và động lực để tôi nỗ lực hơn nữa”. 

Một góc ngôi nhà của gia đình tiền đạo Mạc Hồng Quân, có cành đào truyền thống và TV đang phát chương trình xuân trên kênh VTV4 dành cho kiều bào đang ở nước ngoài - Ảnh do nhân vật cung cấp
Một góc ngôi nhà của gia đình tiền đạo Mạc Hồng Quân, có cành đào truyền thống và TV đang phát chương trình xuân trên kênh VTV4 dành cho kiều bào đang ở nước ngoài - Ảnh do nhân vật cung cấp

Dự kiến, cầu thủ Việt kiều đầu tiên có tên trong danh sách đề cử giải Quả bóng vàng 2014 sẽ ăn Tết cùng gia đình tại CH Czech trước khi bay trở lại Việt Nam vào ngày 24.2 để cùng T.Quảng Ninh chuẩn bị cho chặng đường chinh phục còn lại của V-League.

“Tại Czech bên cạnh thời gian cho gia đình tôi cũng đã lên lịch để đi thăm lại đám bạn cũ, từng đứa một. Tết tại Czech rất khác ở Việt Nam, nhưng gặp lại được những đồng đội cũ từng đá bóng chung với mình sẽ rất vui. Tôi tin đó sẽ là liều doping tinh thần rất tuyệt.

Nhìn chung năm nay là năm thành công nhưng vẫn còn những thứ tôi phải cải thiện. Chỉ tiêu của tôi cho năm tới rất đơn giản: Năm nay được đề cử, sang năm ít nhất cũng phải bằng được như năm nay”, Mạc Hồng Quân nhấn mạnh. 

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.