Niềm kiêu hãnh của người Ý

28/06/2016 01:53 GMT+7

Tây Ban Nha đã trở thành cựu vương khi bị Ý đánh bại với tỷ số 2-0.

[VIDEO] Ý THẮNG TÂY BAN NHA 2-0

Ý đã tạo nên bất ngờ thú vị ở EURO lần này với một trận cầu hay, chặt chẽ để hạ gục các nhà đương kim vô địch.

Nói bất ngờ bởi tương quan lực lượng giữa hai đội: trong lúc Tây Ban Nha có một dàn sao sáng thì tuyển Ý lại là một tập thể gần nhưng không có ngôi sao ngoài các cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ như thủ môn Buffon và De Rossi.

Thế nhưng, cách tiếp cận trận đấu của ngưới Ý cho thấy rằng họ luôn là đội bóng bản lĩnh ở các giải đấu lớn.

Cho dù Tây Ban Nha giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Ý buộc thế trận diễn ra theo ý muốn của mình.

Chiellini mở tỷ số giúp Ý chiến thắng Reuters
Những pha phản công sắc lém của Ý luôn đặt hàng thủ Tây Ban Nha vào thế chống trả vất vả.

Phút 33, Ý đã nói lên sự khôn ngoan của mình khi biết tận dụng bóng chết. Từ pha đá phạt của Eder, Chiellini băng vào sút bóng hạ gục thủ thành De Gea.

Mỗi khi Ý có bàn thắng trước, họ lại càng nguy hiểm hơn với thế trận phản công của mình.

Trong khi đó, lối chơi của Tây Ban Nha đã trở nên cũ kỹ và lạc hậu, bởi người Ý hiểu rất rõ cách mà đội quân của HLV Del Bosque triển khai tấn công, nên dễ dàng đánh bật từ ngoài vòng 16m50.

Tây Ban Nha vẫn còn đó những đường chuyền chết người của Iniesta, nhưng trên hàng công của họ, không có chân sút lợi hại kiểu như Torres ngày nào nên không thể chọc thủng lưới hàng thủ chắc chắn của người Ý.

Tình huống bỏ lỡ của Morata, Aduriz, Iniesta… chỉ khiến người Tây Ban Nha tiếc nuối, chứ không thể giúp họ đạt được sự hiểu quả trong lối chơi.

Phút 90+1, Pelle đặt dấu chấm hết, tiễn Tây Ban Nha về nước với cú vô-lê cận thành sau pha phản công đậm chất Ý.

Thắng Tây Ban Nha một cách thuyết phục, Ý chờ đón tuyển Đức để làm nên trận chung kết sớm ở EURO 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.