Các tay vợt hàng đầu đi tiếp

21/06/2011 12:27 GMT+7

(TNO) Không có bất ngờ lớn trong lượt trận vòng 1 Wimbledon 2011 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (21.6) khi các tay vợt hàng đầu đều đi tiếp vào vòng sau.

Venus Williams đã vượt qua vòng một Wimbledon 2011 dễ dàng - Ảnh: Reuters

(TNO) Không có bất ngờ lớn trong lượt trận vòng 1 Wimbledon 2011 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (21.6) khi các tay vợt hàng đầu đều đi tiếp vào vòng sau.

Tại giải đơn nam, đương kim vô địch Rafael Nadal (hạt giống số 1) dễ dàng đánh bại Michael Russell (Mỹ) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/2, 6/2) để vào vòng 2 gặp một tay vợt người Mỹ khác là Ryan Sweeting (thắng Pablo Andujar với điểm số 3/6, 4/6, 6/1, 7/6, 6/1). Trong khi đó, tay vợt chủ nhà Anh Andy Muray (4) tạm vượt qua áp lực khi lội ngược dòng hạ tay vợt xếp hạng 59 Daniel Gimeno-Traver của Tây Ban Nha với tỷ số 3-1 (4/6, 6/3, 6/0, 6/0).

Các tay vợt hạt giống khác như Tomas Berdych (6), Gael Monfils (9), Mardy Fish (10) và Stanislas Wawrinka (14) và Richard Gasquet (17) đều có được chiến thắng nhẹ nhàng để thẳng tiến vào vòng 2.

Trong khi đó ở giải đơn nữ, Venus Williams (23) - người từng 5 lần đăng quang ở Wimbledon - đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng việc khẳng định sức mạnh trước đối thủ Akgul Amanmuradova của Uzbekistan với tỷ số 6/3, 6/1 sau 23 cú giao bóng khủng khiếp ăn điểm trực tiếp.

Chiến thắng ấn tượng nhất trong ngày thi đấu hôm qua thuộc về tay vợt của Nhật Bản Kimiko Date-Krumm - người từng “làm mưa làm gió” ở Wimbledon mùa giải 1995 và 1996. Mặc dù sắp bước qua tuổi 41 và mới trở lại vào năm 2008 sau khi giã từ sự nghiệp, nhưng Kimiko Date-Krumm đã không cho tay vợt chủ nhà Katie O'Brien (Đức) một cơ hội khi thắng với tỷ số 2-0 (6/0, 7/5). Tuy nhiên, hành trình phía trước của “bà già gân” Nhật Bản lại sớm gặp trắc trở do phải giáp mặt với Venus Williams ở vòng 2.

“Tôi thật bất ngờ với sự trở lại của cô ấy (Kimiko Date-Krumm). Đó là một tay vợt đáng tôn trọng, nhưng không vì thế mà tôi không hướng đến một chiến thắng để đi tiếp”, Venus Williams thổ lộ với Reuters. Tương tự, cựu vô địch Wimbledon 2010 Francesca Schiavone (6), á quân năm trước Vera Zvonareva (2) và Svetlana Kuznetsova (12) cũng có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng để góp mặt ở vòng sau.

 
Kimiko Date-Krumm gây bất ngờ ở vòng 1 - Ảnh: AFP

Mặc dù không có bất ngờ lớn, nhưng việc một số tay vợt hạt giống gác vợt ngay ở ngày ra quân trước các đối thủ yếu hơn hứa hẹn đem lại cho Wimbledon những cuộc cạnh tranh hấp dẫn, đặc biệt ở giải đơn nữ.

Tay vợt Nga Ekaterina Makarova (28) chẳng hiểu vì sao lại phải “đầu hàng” trước đối thủ 19 tuổi Christina McHale (Mỹ) - người chỉ mới có 6 trận đấu ở các giải Grand Slam - với tỷ số 1-2 (6/2, 1/6 và 6/8), trong khi Kaia Kanepi (17) của Estonia và tay vợt Israel Shahar Peer (22) cũng sớm nói lời chia tay giải trong nỗi thất vọng khi lần lượt gác vợt trước Sara Errani và Ksenia Pervak với cùng tỷ số 0-2.

Ở giải đơn nam, Thomaz Bellucci (30) thúc thủ trước tay vợt Rainer Schuettler của Đức (tay vợt nam già nhất với tuổi 35) với tỷ số 0-3 (6/7, 4/6, 2/6).

  31 trận đấu bị hoãn vì mưa

Ở lượt trận vòng 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, Ban tổ chức đã buộc phải hoãn 31 trận đấu vì mưa (14 trận đấu dừng lại giữa chừng), trong đó có những trận đấu có sự góp mặt của Andy Roddick (8) Juan Martin Del Potro (24), Victoria Azarenka (4), Petra Kvitova (8). Các trận đấu dự kiến được xếp lịch thi đấu vào chiều nay, bắt đầu lúc 18 giờ, theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết mới nhất, ngoại trừ những cặp đấu được chơi ở sân có mái che, nhiều cuộc tranh tài khác cũng nhiều khả năng bị hoãn do London tiếp tục có mưa rơi.

Theo lịch thi đấu, 18 giờ chiều nay (theo giờ Việt Nam), Roger Federer (3), Novak Djokovic (2), Robin Soderling (5), Caroline Wozniacki (1), Li Na (3), Maria Sharapova (5) và đương kim vô địch Serena Williams sẽ xuất trận. Cặp đấu gây chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa John Isner (Mỹ) và Nicolas Mahut (Pháp) - những người từng gặp nhau vòng 1 giải này năm trước và tạo nên kỷ lục với 11 giờ đồng hồ thi đấu và phần thắng thuộc về tay vợt Mỹ với điểm số 6/4, 3/6, 6/7(7), 7/6(3) và… 70/68.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.