Các tay vợt VN và sức hút Roland Garros

05/06/2010 10:39 GMT+7

Đang tập luyện tại TP.HCM nhằm chuẩn bị lên đường sang Mỹ du đấu nhưng Huỳnh Phương Đài Trang luôn dõi theo các trận đấu tại Roland Garros. Tay vợt 17 tuổi hiện có thứ hạng TG cao nhất VN (929) cho biết cô gần như không bỏ qua một trận đấu nào tại giải. Có những trận diễn ra nửa đêm, vì phải ngủ để đi tập sớm nên Đài Trang tranh thủ xem phát lại trên truyền hình.

Tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên rất thần tượng “Tàu tốc hành” Roger Federer - Ảnh: B.D

Đang tập luyện tại TP.HCM nhằm chuẩn bị lên đường sang Mỹ du đấu nhưng Huỳnh Phương Đài Trang luôn dõi theo các trận đấu tại Roland Garros. Tay vợt 17 tuổi hiện có thứ hạng TG cao nhất VN (929) cho biết cô gần như không bỏ qua một trận đấu nào tại giải. Có những trận diễn ra nửa đêm, vì phải ngủ để đi tập sớm nên Đài Trang tranh thủ xem phát lại trên truyền hình.

Đài Trang thổ lộ thần tượng của cô chính là tay vợt Justin Henin (Bỉ). “Tuy nhỏ con nhưng Henin di chuyển nhanh nhẹn nhờ tích lũy thể lực tốt. Tay vợt này cũng có những cú giao bóng mạnh, hiểm hóc. Ngoài ra Henin luôn nỗ lực không ngừng trong bất kỳ thời điểm thuận lợi hay khó khăn trên sân”, Đài Trang lý giải. Tuy Henin để thua ở vòng 4 trước Stosur nhưng Đài Trang không quá thất vọng, bởi theo cô tay vợt Stosur thi đấu xuất thần trong trận này trong khi Henin lại đánh bóng hỏng nhiều quá.

Trong khi đó tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Thiên đang trong giai đoạn chữa trị chấn thương tại TP.HCM cũng không bỏ qua những trận đấu tại giải. Thần tượng của Hoàng Thiên là tay vợt số 1 thế giới Roger Federer. Thoáng buồn khi chứng kiến thần tượng rời giải (ở tứ kết) nhưng Hoàng Thiên vẫn thầm mơ một ngày không xa sẽ trở thành tay vợt VN đầu tiên góp mặt tại một Grand Slam quần vợt TG.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.