Chờ James Blake gây bất ngờ

04/09/2010 10:19 GMT+7

Ở tuổi 30, thời hoàng kim của tay vợt Mỹ James Blake có cú trả bóng trái tay đầy uy lực, đã qua. Dễ dàng thấy cửa chiến thắng đầy rộng mở cho tay vợt Serbia hạng 3 thế giới, Novak Djokovic, trong cuộc đối đầu vòng 3 vào sáng mai trước tay vợt từng ở hạng 4 thế giới cách đây 4 năm (nay James Blake ở hạng 108 thế giới).

Quần vợt Mỹ đang trông đợi vào James Blake - Ảnh: AFP

Ở tuổi 30, thời hoàng kim của tay vợt Mỹ James Blake có cú trả bóng trái tay đầy uy lực, đã qua. Dễ dàng thấy cửa chiến thắng đầy rộng mở cho tay vợt Serbia hạng 3 thế giới, Novak Djokovic, trong cuộc đối đầu vòng 3 vào sáng mai trước tay vợt từng ở hạng 4 thế giới cách đây 4 năm (nay James Blake ở hạng 108 thế giới).

Blake đoạt suất đặc cách dự giải với bảng thành tích hào hùng trong quá khứ: 2 lần vào tứ kết giải Mỹ mở rộng, đoạt 10 danh hiệu ATP, góp công lớn vào chiến thắng cho tuyển Mỹ ở Davis Cup 2007…  Và cũng vì chính bảng thành tích hào hùng này cùng với phong độ ổn định sau 2 vòng đấu đầu tiên ở giải Mỹ năm nay, người hâm mộ có quyền  hy vọng Blake làm nên bất ngờ trong cuộc đối đầu sắp tới. Năm 2008, sau khi bị loại chóng vánh từ vòng 2 giải Pháp và Wimbledon, Blake bất ngờ hạ tay vợt số 1 thế giới Federer chỉ trong 2 séc tại Olympic Bắc Kinh. Đáng lưu ý, trong trận tranh  HCĐ giải đấu này, Blake lại để thúc thủ trước Djokovic. Và đó cũng là lần đối đầu duy nhất của cả hai cho đến nay. 

Không thể phủ nhận đẳng cấp của Blake, nhất là nó càng dễ phát huy khi gặp những tên tuổi lớn. Hơn nữa, mặt sân cứng cũng là sở trường của anh (thắng 244, thua 129 trận). Lần này, trên sân nhà, sau 2 chiến thắng đầy tự tin trước Peter Polansky và Kristof Vliegen (hạng 30 thế giới), Blake hoàn toàn đủ khả năng gây bất ngờ cho Djokovic.

Hoàng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.